Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thua 0-3 tại Qatar: Việt Nam hết hy vọng

02:07, 25/07/2011

Với cú tạo đà đầy hưng phấn 13-1 trước Macau, mở đầu triều đại của tân HLV người Đức, dù biết rất khó nhưng chúng ta vẫn thầm mong một trận thua tối thiếu, thậm chí cách biệt 2 bàn để còn hy vọng. Thế nhưng 3 bàn thua trắng trước Qatar thì quá khó cho một cuộc lật ngược thế cờ.

Với cú tạo đà đầy hưng phấn 13-1 trước Macau, mở đầu triều đại của tân HLV người Đức, dù biết rất khó nhưng chúng ta vẫn thầm mong một trận thua tối thiếu, thậm chí cách biệt 2 bàn để còn hy vọng. Thế nhưng 3 bàn thua trắng trước Qatar thì quá khó cho một cuộc lật ngược thế cờ.

Công Vinh bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Qatar.   Ảnh: T.L
Công Vinh bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Qatar. Ảnh: T.L

Hoàn toàn chính xác với đội hình mà Báo Đồng Nai đã dự báo, ông Goetz đã xuất phát với ý đồ nghiêng hẳn về phòng ngự, với độc nhất Công Vinh cắm phía trên, tuyến giữa được bố trí đến 5 người với việc gia cố thêm một hậu vệ (Đình Đồng) và cặp trung vệ bên cạnh Long Giang, Chí Công có trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên trong màu áo ĐTQG (trước đây đều là những giải giao hữu). Có điều chủ trương này đã sớm phá sản khi ĐTVN bị thủng lưới ngay ở phút thứ 6, vẫn từ bài không chiến đơn giản: đón quả phạt bên cánh trái, hậu vệ gốc Ghana Kasoula bật cao hơn tất cả đánh đầu ghi bàn. Dù vậy rất đáng khen, bàn thua sớm không làm đội khách vỡ trận, các cầu thủ VN đã đứng vững trong suốt thời gian còn lại của hiệp I. Ngoài sự may mắn (tiền đạo gốc Urugoay Sorin Quintana của chủ nhà có 3 pha dứt điểm trước khung thành nhưng đều không chính xác), còn phải kể đến tinh thần chiến đấu quả cảm, lăn xả của các cầu thủ VN.
Tuy nhiên, việc đội hình lùi quá sâu đã tạo điều kiện cho Qatar dâng cao dồn lên vây ép. Sang hiệp II, phút 51, một lần nữa hàng phòng ngự VN lại quá tập trung phong tỏa Quintana và các mũi nhọn của Qatar mà để sổng hậu vệ Meshal Mubarak thoải mái băng xuống hạ thủ môn Mạnh Dũng nhân đôi cách biệt. Không còn gì để giữ, phút 60, HLV Goetz rút Đình Đồng ra thay bằng Quang Hải để trở lại sơ đồ 2 tiền đạo. Nhưng khi chưa tạo ra được sự chuyển biến về thế trận thì Qatar lại có bàn thắng thứ ba: thủ môn Mạnh Dũng phán đoán sai điểm rơi quả đá phạt để Yousef Ahmad dễ dàng đánh đầu gia tăng cách biệt. Ngay sau bàn thua thứ 3, ông Goetz quyết định thay máu hàng công, hy vọng tạo ra sự đột biến từ Thành Lương (thay Văn Quyết ở phút 69) và Ngọc Thanh (thay Công Vinh phút 74), nhưng vẫn không sao có cơ hội tìm được bàn gỡ danh dự để còn nuôi hy vọng trong chuyến trở về sân nhà.
Nhìn chung chiến thắng 3-0 của đội chủ nhà Tây Á là phản ánh đúng cục diện trận đấu. Qatar không chỉ hơn về thể hình, thể lực mà với việc HLV người Croatia, Rajevac, tung ra sân đến 6/9 ngoại binh nhập tịch (5 người trong đội hình xuất phát, trong đó có tất cả 4 cầu thủ gốc Ghana), đội chủ nhà của World Cup 2022 ở một đẳng cấp trên hẳn so với ĐTVN. Cho dù có lợi thế sân nhà trong trận lượt về sau đây 3 ngày cũng rất khó để VN có được chiến thắng, chứ đừng nói là san lấp cách biệt 3 bàn. Theo kế hoạch ban đầu, 15 giờ chiều nay 25-7, thầy trò ông Goetz sẽ về đến Hà Nội và từ sân bay đến thẳng sân tập, nay có lẽ một buổi nghỉ ngơi để đầu óc các tuyển thủ được thảnh thơi, trút bỏ trận thua nặng nề tại vùng Vịnh sẽ có ích hơn.

Đông Kha - Vũ Lâm



Tin xem nhiều