Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi “đại gia” làm “từ thiện”

11:07, 29/07/2011

“Phú quý sinh lễ nghĩa”, khi đã có “của ăn của để” người ta thường làm từ thiện để tạo phước về sau. Sau khi SG Xuân Thành (SGXT) cầm chắc chiếc cúp vô địch cùng chiếc vé lên V-League trước 5 vòng đấu, dư luận đã xuất hiện lo ngại “đại gia” này sẽ bắt đầu “làm từ thiện” (số tiền thưởng 300 triệu đồng 1 trận thắng là chuyện nhỏ so với những toan tính đường dài, mà chắc có thua cầu thủ cũng sẽ có nguồn khác bù vào chẳng thiệt).

“Phú quý sinh lễ nghĩa”, khi đã có “của ăn của để” người ta thường làm từ thiện để tạo phước về sau. Sau khi SG Xuân Thành (SGXT) cầm chắc chiếc cúp vô địch cùng chiếc vé lên V-League trước 5 vòng đấu, dư luận đã xuất hiện lo ngại “đại gia” này sẽ bắt đầu “làm từ thiện” (số tiền thưởng 300 triệu đồng 1 trận thắng là chuyện nhỏ so với những toan tính đường dài, mà chắc có thua cầu thủ cũng sẽ có nguồn khác bù vào chẳng thiệt). Đó là nỗi lo chính đáng, bởi “tình cảm của bầu Thụy, cùng “thái độ” thi đấu các trận còn lại của Huỳnh Kesley, Nsi…sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bảng xếp hạng chung cuộc. Và lo ngại ấy đã trở thành sự thật với cú ngã ngựa dễ dàng của nhà tân VĐ trước Tây Ninh ngay ở vòng 22 - xin nhấn mạnh đây là trận thua đầu tiên của SGXT. Tuy nhiên, chính sự “thả lỏng” quá sớm này lại đang đặt bầu Thụy, HLV Lư Đình Tuấn và cả “cò” Đại (Trần Tiến Đại, GĐ điều hành SGXT lại vừa là “ông bầu” của đội hạng Nhì Thanh niên SG - lại SG) vào thế khó xử. Họ quên rằng Tây Ninh đang là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng với Quảng Nam và TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM). Trong đó, đội bóng đất Quảng có thể coi là “người anh em” khi cũng được bầu Thụy rót tiền nuôi nấng (qua cái tên Bảo hiểm Thái Sơn), còn TP.HCM tuy là “người dưng khác họ” nhưng lại cùng dưới một mái nhà. Tuy chẳng có dây mơ rễ má gì, nhưng ở đời phải biết trước biết sau, là “kẻ ngụ cư” ở đất Sài thành (cũng như Navibank SG), chiều nay SGXT phải tự biết có “nghĩa vụ” giúp “đứa con ruột” của BĐ TP.HCM khỏi cơn khốn khó (riêng với HLV Lư Đình Tuấn còn có biết bao ân tình với đội bóng này từ khi còn mang tên TMN Cảng SG và mùa rồi chính ông đã trở về giúp TP.HCM trụ hạng vào giờ chót). Ngay ở lượt đi, SGXT đã chia sẻ với đội quân của ông Simunic 1 điểm thì giờ tiếc gì 3 điểm (nhất là khi đã mang quân đi “phân phát”…tận núi Bà Đen). Có điều như vậy thì lại gián tiếp đẩy “người anh em” xa xôi Quảng Nam vào thế khó. Thế mới thấy trận thua Tây Ninh là cạn nghĩ.

Nếu SGXT buộc phải “làm từ thiện” trận thứ 2 liên tiếp chiều nay, thì Bình Định và Đồng Nai sẽ gặp khó khăn, bởi họ sẽ dùng 2 trận đấu cuối cùng trên sân nhà này để “chuộc lỗi”, xoa dịu dư luận. Bàn cờ đã được vạch sẵn như thế, liệu BTC và VFF làm gì được nhau?

Đông Kha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều