Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Copa America 2011: <i>Điểm qua 3 bảng</i>

10:07, 01/07/2011

Sáng nay 2-7, Copa America lần thứ 43 đã chính thức khai mạc bằng trận đấu giữa chủ nhà Argentina - Bolivia và sẽ kéo dài đến ngày 25-7. Chúng ta hãy điểm qua 3 bảng.

Sáng nay 2-7, Copa America lần thứ 43 đã chính thức khai mạc bằng trận đấu giữa chủ nhà Argentina - Bolivia và sẽ kéo dài đến ngày 25-7. Chúng ta hãy điểm qua 3 bảng.

 

Bảng A: Argentina, Colombia, Costa Rica, Bolivia

4 năm trước với Messi, Mascherano, Tevez..., dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Riquelme, Argentina là đội bóng chơi ấn tượng nhất, nhưng đến thời điểm quyết định, trận chung kết, họ lại tự đánh mất mình, bất ngờ thua thảm 0-3 trước một Brazil đầy thực dụng của Dunga, mất ngôi VĐ. Năm nay, ĐT xứ tango tiếp tục được đánh giá là ƯCV số 1 của giải. Điểm qua những cái tên của chủ nhà thôi, bất cứ đối thủ nào cũng đã cảm thấy ớn lạnh: Messi, G.Milito (Barca); Tevez (Man City); Diego Milito, Cambiasso (Inter), di Maria, Higuain (Real); Pastore (Palermo); Aguero (Atletico); Higuain (Read)… Vấn đề với HLV Batista là làm sao khai thác được hết năng lực của dàn sao này, trong đó đặc biệt là thiên tài của Messi, như Guardiola đã làm được ở Barca. Sau gần 2 thập kỷ, với 6 kỳ giải lỡ hẹn với danh hiệu VĐ thứ 15, với kỳ Copa trên sân nhà cùng một thế hệ vàng, Argentina không lên ngôi bây giờ thì bao giờ? Vòng bảng sẽ không phải là mối bận tâm lớn khi đối thủ khả dĩ nhất của đội chủ nhà chỉ là Colombia, với chân sút “khủng” ở Europa League mùa rồi trong màu áo Porto (16 trận/18 bàn), Falcao.

Bảng B: Brazil, Paragoay, Ecuador, Venezuela

Sau màn tiếp quản, cho đến nay Brazil của HLV Menezes vẫn chưa cho thấy gì hơn so với thời Dunga, kể cả về tính hiệu quả lẫn lối chơi quyến rũ. Rời rạc, không rõ nét và chỉ sống nhờ sự tỏa sáng của những cá nhân như Neymar. Tuy nhiên với tư thế “anh cả” cùng tài năng của những cá nhân, Selecao vẫn là ƯCV sáng giá khi họ luôn biết tỏa sáng ở thời điểm cần thiết; hơn nữa Copa 2011 còn là bước khởi đầu cho World Cup trên sân nhà sau đây 3 năm. Brazil sẽ không khó đoạt vé đầu vào tứ kết, chiếc vé còn lại chủ yếu là cuộc tranh chấp giữa Paragoay và Ecuador.

Bảng C: Urugoay, Chile, Peru, Mexico

Nếu ở bảng A và B, ArgentinaBrazil vượt trội so với phần còn lại, thì ở bảng C các đội đều cân tài cân sức. Uruguay mang tới Argentina một đoàn quân không khác nhiều cả về con người lẫn lối chơi so với đội hình từng vào bán kết World Cup 1 năm trước, với 17 gương mặt từng ở Nam Phi. Mexico tuy không mang đến ĐT vừa đăng quang Cúp Vàng CONCACAF mà là đội U.22 có 5 sự tăng cường và lại vừa trục xuất 8 cầu thủ về nước vì dính scandal gái gọi. Tuy nhiên cần nhớ trong 7 lần được mời tham dự trước đây “El Tri” đều vượt qua vòng bảng, thậm chí đã 2 lần vào chung kết. Trong khi đó Chile được chờ đợi với sự thăng hoa của ngôi sao Alexis Sanchez, cùng các tài năng Vidal, Medel. Đây chính là bảng đấu tử thần, hứa hẹn sẽ gay cấn đến phút chót.

Dương Cầm

 

 

 

Tin xem nhiều