
Với một lãnh thổ chỉ có hơn 500 ngàn dân (TP.Biên Hòa gần 800 ngàn) và một nền bóng đá (BĐ) nghiệp dư, hẳn tối thứ tư vừa qua lần đầu tiên các cầu thủ Macau mới được sống trong bầu không khí BĐ cuồng nhiệt, với hơn 20 ngàn khán giả liên tục hò reo, cổ vũ, ca hát. Ai bảo người Sài Gòn nguội lạnh với BĐ?
Với một lãnh thổ chỉ có hơn 500 ngàn dân (TP.Biên Hòa gần 800 ngàn) và một nền bóng đá (BĐ) nghiệp dư, hẳn tối thứ tư vừa qua lần đầu tiên các cầu thủ Macau mới được sống trong bầu không khí BĐ cuồng nhiệt, với hơn 20 ngàn khán giả liên tục hò reo, cổ vũ, ca hát. Ai bảo người Sài Gòn nguội lạnh với BĐ? Có trực tiếp theo dõi trên sân Thống Nhất mới thấy các CĐV TP.Hồ Chí Minh tuyệt vời như thế nào, những đợt sóng người liên tục nối tiếp, cuồn cuộn vòng quanh các khán đài; những lời hô “Tôi yêu: Việt Nam!” cùng dàn trống kèn nổi lên hầu như không dứt. Đúng là Macau quá yếu, nhưng chính bầu không khí hừng hực trong cơn mưa đêm lất phất ấy đã khiến đội khách vốn non nớt thêm cóng chân, đồng thời thắp lửa cho các tuyển thủ VN bay bỗng, cống hiến hết mình, tặng lại cho người hâm mộ cả nước một trận thắng to.
Trước một đối thủ mà theo một nhà chuyên môn chỉ cỡ một CLB… trung bình yếu của giải hạng Nhất của chúng ta, khó có thể đánh giá một cách chính xác những điểm mạnh, yếu của ĐT dưới triều đại mới của HLV Falko Goetz. Tuy nhiên, vẫn có thể chỉ ra những điểm sáng. Đó là những bài phối hợp từ tình huống cố định treo vào cột gần để tiền đạo băng cắt đánh đầu (cả 2 bàn thắng đầu tiên của Công Vinh), hay bàn thắng từ chọn điểm rơi không chiến ở trung lộ của Ngọc Thanh vốn chưa bao giờ là thế mạnh của BĐVN. 2 miếng đánh giãn biên và trực diện trung lộ bằng những bài đập nhả tí tách cũng đã được các học trò ông Goetz thực hiện khá thuần thục mà điển hình là bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG của tiền vệ trẻ Văn Quyết từ pha chọc khe của Ngọc Thanh. Nhưng đỉnh cao là bàn thắng thứ 4, từ giữa sân Minh Châu ngoặc người loại 2 tiền vệ Macau mở ra cánh trái cho Công Vinh, Vinh dốc biên rồi thực hiện cú vẩy bóng rất thông minh cho Quang Hải bật gót để Văn Quyết thoát xuống thực hiện cú căng ngang và Thành Lương chỉ còn mỗi việc là kê chân đưa bóng vào lưới. Một bàn thắng vừa mang tính chiến thuật vừa đậm chất kỹ thuật, ngẫu hứng. Những biểu hiện cảm xúc thể hiện tình cảm và sự máu lửa, nhiệt huyết của vị tân HLV người Đức cũng bước đầu để lại ấn tượng với người hâm mộ VN (quá may mắn cho ông khi có một đối thủ trình làng như Macau).

Macau (phải) quá yếu so với ĐTVN. Ảnh: T.L
Dù vậy, không phải mọi sự đã hoàn hảo. Dù rất ít việc để làm, nhưng cặp trung vệ Anh Tuấn - Long Giang vài tình huống vẫn bộc lộ sự chệch choạc. Đáng trách hơn là đàn anh dày dạn kinh nghiệm Quang Thanh. Thái độ thi đấu chủ quan, chểnh mảng (lên công nhưng không chịu về thủ) của anh khiến không ít lần cánh phải của VN trống huơ, trống hoác, may mà Macau quá tồi. Ngoài ra, một chi tiết đáng tiếc bên lề, giá như Công Vinh sau khi đã có cú đúp không giành Quang Hải thực hiện quả phạt đền thì tất cả các cầu thủ tấn công của ĐTVN ở trận này đều sẽ được thông nòng.
Với chiến thắng 6-0, trận lượt về vào tối mai trên SVĐ Estádio Campo Desportivo của Macau chỉ còn là thủ tục. Tuy nhiên, với thái độ nghiêm túc, tính kỷ luật Đức của HLV Goetz sau trận lượt đi, có thể thấy ông không coi đây là chuyến du lịch. Trong 4 cầu thủ không sang Macau mà được trả về CLB, ngoài Phước Tứ và thủ môn Tấn Trường bị chấn thương, 2 trường hợp còn lại là hậu vệ Hoàng Quảng và tiền vệ Thanh Hưng lại gây khá nhiều thắc mắc. Lẽ ra đây nên là cơ hội để 2 cầu thủ trẻ của Đà Nẵng này cùng những Đình Đồng, Duy Nam, Đình Tùng, Ngọc Anh trui rèn trận mạc. Dù gì thì bây giờ ông Goetz đã có thể bắt tay chuẩn bị cho trận gặp Qatar ở vòng loại thứ 2 sau đây đúng 3 tuần là vừa.
Đông Kha

![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







