Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 11-6, Cần Thơ - Đồng Nai:
Kìm chân đối thủ

07:06, 11/06/2011

Sau vòng đấu này, cả giải hạng Nhất và V-League sẽ nghỉ gần 1 tháng để ĐTQG và Olympic tham dự vòng loại World Cup 2014 và Olympic 2012, do đó kết quả vòng 19 sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng trước khi các đội bước vào chặng nước rút 7 vòng cuối cùng còn lại của mùa giải.

Sau vòng đấu này, cả giải hạng Nhất và V-League sẽ nghỉ gần 1 tháng để ĐTQG và Olympic tham dự vòng loại World Cup 2014 và Olympic 2012, do đó kết quả vòng 19 sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng trước khi các đội bước vào chặng nước rút 7 vòng cuối cùng còn lại của mùa giải. Cho đến lúc này đã có thể xác định trong cuộc chạy đua đến mục tiêu tốp 5, Đồng Nai (25 điểm) sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với 4 đối thủ trực tiếp: An Giang (28đ), Hà Nội (25đ) và Cần Thơ, Bình Dương (cùng 24đ). Ngoài Hà Nội, Đồng Nai (ĐN) đã thắng cả 2 lượt trận, 3 đối thủ còn lại thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ còn lần lượt gặp lại ở trận lượt về (lượt đi trên sân nhà đã thắng 2 và hòa 1 trên sân khách), mà trận đấu trên sân Cần Thơ (CT) chiều nay là "ải" đầu tiên. Với khoảng cách chỉ hơn 1 điểm, nếu không chí ít kìm chân được đối thủ, ĐN sẽ mất luôn vị trí thứ 6 về tay chính CT.

 

Không kể mùa 2005 là năm đầu tiên ĐN lên chơi ở giải hạng Nhất và cũng năm ấy dù về thứ 4 nhưng sau giải Cần Thơ bị đánh rớt hạng vì vụ án hối lộ trọng tài (cùng với Ngân hàng Đông Á) tính từ 2007 cho đến trận lượt đi năm nay, ĐN và CT đã tổng cộng 9 lần gặp nhau, với ưu thế nghiêng hẳn về đội bóng Đông Nam Bộ (6 thắng, 2 hòa, 1 thua). Riêng tại Tây đô, có đến 3 lần ĐN ra về với trọn vẹn 3 điểm, ngay cả ở mùa 2008 mà CT về hạng 4 trong khi ĐN chỉ đứng thứ 8 thì CT cũng chịu thúc thủ 1-3 trên sân nhà; chỉ có trận lượt đi năm ngoái ĐN mới chịu thua sít sao 0-1, và đó cũng là trận thắng duy nhất của CT. Có điều, dù gần như hơn hẳn một cách tuyệt đối trong đối đầu trực tiếp, nhưng thành tích cuối mùa của ĐN luôn về sau rất xa so với CT (kém từ 4 đến 6 hạng), chỉ trừ một năm duy nhất là ở mùa giải 2007 thăng hoa của ĐN với vị trí thứ 4, hơn CT 2 bậc. Năm nay, ĐN đang có cơ hội tái lập điều đó, với điều kiện không để trắng tay trở về chiều nay.

 

Liệu Đồng Nai (áo sậm) có tránh được cảnh ra về trắng tay trước chủ nhà Cần Thơ ở lượt trận chiều nay.Ảnh: H.ANH

Đầu mùa, CT là một trong những CLB đặt mục tiêu lớn, thể hiện cho tham vọng này là việc mời cựu HLV Quân khu 4 và Navibank SG Vũ Quang Bảo về dẫn dắt. Tuy nhiên, sau 5 vòng đấu đầu tiên với chỉ 1 trận thắng duy nhất và 3 thất bại liên tiếp, rơi xuống vị trí thứ 10; cùng ông Bảo cáo lui vì bệnh đúng sau trận thua 1-2 trên sân ĐN, đội bóng Tây đô thực sự lâm vào khủng hoảng. Cố lắm CT mới kết thúc lượt đi ở hạng 8. Bước vào lượt về HLV Huỳnh Ngọc San (cựu trợ lý của ĐTLA) đã thay cả 2 ngoại binh cũ bằng Alex (36) và Tshamala (31) - 1 cựu binh lâu năm cũng của chính ĐTLA (cả 2 chân sút mới này mỗi người đã có 2 bàn thắng), hợp cùng Ưche (5 bàn) làm nên bộ 3 khá chất lượng. Dù vậy, hiệu suất tấn công của CT vẫn không được cải thiện là mấy, khi cho đến nay họ mới có 18 bàn thắng (chỉ hơn 2 CLB dưới đáy Nam Định và Quảng Nam), trong khi đã nhận lãnh đến 25 bàn thua, nhiều thứ 5 trong nhóm có hàng thủ tệ nhất. Tuy nhiên, trên sân nhà, đội bóng Tây đô lại thể hiện một bộ mặt khác hẳn, khi họ đã thắng 4, hòa 3 (trong đó có cả đội đầu giải SGXT) và chỉ chịu thua trước 2 ƯCV Bình Định và Kiên Giang. Ngoài ra, một bất lợi cho đội khách đến từ ĐN, đó là trong khi CT được chơi 2 trận liên tiếp trên sân nhà thì chỉ trong vòng 1 tuần qua thầy trò HLV Trần Bình Sự mất sức không ít vì phải di chuyển liên tục từ Biên Hòa ra miền Trung rồi lại lộn ngược vào ĐBSCL. Ngoài người cựu đội trưởng Đinh Cường (vừa ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng cho CT trước Quảng Nam), chiều nay những Hữu Phát, Đức Nhân, Thanh Thắng... còn sẽ có dịp tái ngộ với một đồng đội cũ bên kia chiến tuyến là Nguyên Quân (giai đoạn 1 còn khoác áo Bình Định).

 

Đông Kha

 

Tin xem nhiều