Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của lãnh đạo CLB B.Bình Dương (BD) cũng đã tới hạn. Công khai là HLV Ricardo xin từ chức nhưng ai cũng hiểu là ông bị "trảm". Thất bại trước một HPHN không có Timothy và trước đó đã trải qua 7 trận liền không biết đến mùi chiến thắng chỉ là giọt nước tràn ly.
Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của lãnh đạo CLB B.Bình Dương (BD) cũng đã tới hạn. Công khai là HLV Ricardo xin từ chức nhưng ai cũng hiểu là ông bị "trảm". Thất bại trước một HPHN không có Timothy và trước đó đã trải qua 7 trận liền không biết đến mùi chiến thắng chỉ là giọt nước tràn ly. Với trận thua thứ 4 này (và là trận bất khả chiến thắng thứ 10/13 trận), nhà cựu vương đã rơi vào khu vực nguy hiểm khi chỉ hơn 2 CLB cầm đèn đỏ có 5 điểm. Không chỉ ở thành tích nghèo nàn, mà lối chơi của đội bóng đất Thủ dưới trướng nhà cầm quân được giới thiệu từng là trợ lý "người đặc biệt" Mourinho, rất mờ nhạt, vô hồn; dù ông sở hữu trong tay dàn "sao" mà bất kỳ HLV nào ở V-League cũng đều phải thèm muốn. Nhưng vấn đề của BD không chỉ ở vị HLV người Bồ mà còn ở hàng phòng ngự cực kỳ lỏng lẻo, nhiều lúc chơi như nghiệp dư. Sự xuất hiện của tân binh Anchor chủ nhật rồi cũng chưa thể cải thiện được gì. Với việc Lee Nguyễn chấn thương dài ngày (và có thể sẽ không trở lại đất Thủ), Nwafor quá tệ; còn Leandro, Philani, Anh Đức thì bỗng đồng loạt không còn là chính mình; không biết "thuyền trưởng" mới của BD sẽ lấy gì để vực dậy ở lượt về?
Trước đó, sau trận đấu sớm của vòng 13, thua SLNA 0-1 ngay trên sân nhà, bầu Đức cũng buộc phải thay vị HLV mà ông rất yêu mến, nâng đỡ: Dusit, bằng người trợ lý cũ Huỳnh Văn Ảnh. HAGL đã có giai đoạn khởi đầu đầy hứa hẹn khi vươn lên đến hạng 4 sau vòng 8, nhưng rồi cùng với sự tắt tiếng của bộ đôi tiền đạo Evaldo - Wanga, đội bóng phố núi cứ đuối dần, để rồi giờ đang cùng cảnh ngộ với V.Ninh Bình, BD, HPHN (4 CLB cùng 15 điểm trong khu vực nguy hiểm). Như vậy, sau lượt đi V-League đã chứng kiến 3 HLV mất ghế, con số "khiêm tốn" hơn rất nhiều so với cùng thời điểm mùa giải 2010, có điều cả 3 CLB đều chưa thấy hứa hẹn "đổi vận" sau khi "thay tướng". Điển hình là ĐTLA, đến giờ tân HLV McMenemy cũng chỉ mới dừng lại ở 1 thắng lợi duy nhất trước HPHN và với việc bị Đồng Tháp cầm chân trên sân nhà cuối tuần qua, CLB từng một thời là thế lực này đã kết thúc lượt đi ở vị trí chót giải, sau cả một đội bóng tầm thường ACB.
Lượt đi của V-League 2011 đã khép lại với ngôi đầu sớm thuộc về SLNA và bóng dáng của nhà vô địch đã bắt đầu rõ dần. Tuy nhiên, Đà Nẵng đã trở lại ngôi nhì và thu ngắn khoảng cách chỉ còn 4 điểm. Hiện tượng "ngựa ô" ở nửa chặng đua đầu này chính là Thanh Hóa. Với chiến thắng thứ 6 đầy thuyết phục trước CLB cũ V.Ninh Bình mà không cần chân sút nội số 1 Đình Tùng, HLV Lê Thụy Hải đã đưa đội bóng xứ Thanh tiếp tục bước thăng tiến mạnh mẽ, chiếm vị trí thứ 4 của T&T (còn 1 trận tiếp Khánh Hòa chưa đá). Còn trong số những đại gia sa sút, gây thất vọng nhất là V.Hải Phòng. Sau thất bại 0-5 trước ƯCV rớt hạng ACB, các nhà lãnh đạo CLB này đã quyết định bơm một liều doping cực mạnh: treo thưởng 900 triệu đồng cho chiến thắng trước Đà Nẵng. Nhưng vô ích, V.Hải Phòng lại thua trong một trận mà riêng cựu tiền vệ Nam Định Đức Dương có đến 4, 5 tình huống đá ra ngoài khó hơn đá vào, kể cả trong tư thế một mình cách khung thành bỏ ngỏ chỉ... 3m (!). 6 trận liền không biết mùi chiến thắng, trong đó có đến 4 trận phơi áo, nhà á quân sẽ bước vào lượt về ở vị trí thứ 3... từ dưới đếm lên, với chỉ hơn 2 điểm, V.Hải Phòng có thể rơi xuống vị trí rớt hạng bất kỳ lúc nào.
Trần Hải
Dù đã cố gắng nhưng Dusit không thể giúp HAGL có thành tích tốt.Ảnh: T.L
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










