Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sáng nay 12-5, công bố giải thưởng "quả bóng vàng" 2010:
"Quả bóng Vàng"... nguội !

07:05, 12/05/2011

Không thể không ghi nhận thiện ý, nỗ lực của đơn vị có sáng kiến tổ chức và đã cố gắng duy trì giải thưởng này liên tục trong suốt 16 năm qua. Tuy nhiên ngoài lần mở đầu vào năm 1995, khi BĐVN lần đầu tiên giành HCB SEA Games 18 và lần thứ 14 vào năm 2008 khi BĐVN đăng quang ngôi VĐ AFF Cup, theo năm tháng giải thưởng "Quả bóng Vàng" (QBV) ngày càng "nhạt", không còn được dư luận hào hứng, chờ đợi.

Không thể không ghi nhận thiện ý, nỗ lực của đơn vị có sáng kiến tổ chức và đã cố gắng duy trì giải thưởng này liên tục trong suốt 16 năm qua. Tuy nhiên ngoài lần mở đầu vào năm 1995, khi BĐVN lần đầu tiên giành HCB SEA Games 18 và lần thứ 14 vào năm 2008 khi BĐVN đăng quang ngôi VĐ AFF Cup, theo năm tháng giải thưởng "Quả bóng Vàng" (QBV) ngày càng "nhạt", không còn được dư luận hào hứng, chờ đợi. Năm nay, tệ hơn, nó trở nên nguội ngắt, khi diễn ra trễ đến gần nửa năm trời. QBV lần thứ 16 căn cứ trên thành tích, công lao đóng góp của các cầu thủ trong năm 2010, nhưng có lẽ do đây là năm thất bát của BĐVN vì ĐTQG không qua được vòng loại ASIAN Cup 2011 và bị loại ở bán kết AFF Cup, mất ngôi VĐ; ĐT Olympic nam và ĐTQG nữ không để lại ấn tượng nào ở Asiad 16, nên BTC đã không sao tìm được nhà tài trợ. Đến khi có sự chỉ đạo, can thiệp từ UBND TP.Hồ Chí Minh: bằng mọi giá phải duy trì giải thưởng này, mọi việc mới chuyển động. Tuy nhiên đã quá muộn mằn, trong khi giải VĐQG 2011 đã đi được nửa chặng đường, với bao "vật đổi sao dời", nhiều cầu thủ thậm chí đã đổi phiên hiệu, lại đi bỏ phiếu, chọn lựa những gương mặt xuất sắc nhất của... năm trước đó, bảo sao còn hào hứng! Một số cầu thủ có tên trong danh sách rút gọn cuối cùng nếu hôm nay đoạt giải, hẳn cũng khó lòng hứng thú, thậm chí... áy náy, bởi phong độ sa sút hiện tại của bản thân và CLB của họ so với năm 2010. Ví như Thành Lương, 6 tháng trước anh hoàn toàn xứng đáng khi góp công lớn đưa ACB trở lại V-League, nhưng hiện tại đội bóng của anh đang đứng trước viễn cảnh quay lại hạng Nhất và bản thân Lương từ đầu mùa mới chỉ có duy nhất 1 bàn thắng. Hay Vũ Phong, vui sao nổi khi B.Bình Dương tụt dốc không phanh, đã rơi xuống hạng 9 sau lượt đi...Cái lý do một giải thưởng lớn hàng năm lại được trao trễ đến gần nửa năm trời chỉ vì không tìm được nhà tài trợ, xem ra thật khó chấp nhận.

Minh Phương được cho là đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2010.

Chưa công bố nhưng mọi người đã thấy trước trong 5 cái tên lọt vào "chung kết": Minh Phương, Trọng Hoàng, Vũ Phong, Thành Lương và Tấn Trường, thì thủ quân ĐTVN sẽ là chủ nhân của QBV 2010. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Minh Phương, bởi tất cả những gì anh đã cống hiến cho CLB ĐTLA cũng như ĐTVN suốt 1 thập niên qua, đồng thời cũng là sự đền bù cho bao lần lỡ hẹn với danh hiệu cá nhân cao quý nhất này của anh (Phương đã 2 lần giành QBB liên tiếp 2006, 2007). Cộng thêm đội trưởng của Đà Nẵng hiện tại còn "ghi điểm" bởi quyết định từ giã ĐTQG sau AFF Cup 2010 nên QBV 2010 sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho Minh Phương, như một kiểu tôn vinh "thành tựu trọn đời" trong điện ảnh.

 

Tuy nhiên QBB và "Đồng" lại khó đoán định. Có thể gạt QBĐ 2009 Tấn Trường ra bởi sau kỳ SEA Games 25 nổi lên như một "anh hùng" trong ĐT U.23, năm 2010 thủ môn của Đồng Tháp không còn giữ được phong độ, mắc khá nhiều sai sót tai hại mà điển hình là trận thua của ĐTVN trên đất Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup. Như vậy, còn lại QBV 2009 Thành Lương, đương kim QBB Vũ Phong và "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2009" Trọng Hoàng, 2 cái tên nào sẽ tiếp tục có mặt trên bục trao giải? Danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2010" cũng không dễ lựa chọn, dù một cái tên đang nổi lên là đội trưởng tuyển U.19 Nguyễn Văn Quyết. Tuy nhiên, cần nhớ Văn Quyết gây ấn tượng là chỉ từ mùa bóng năm nay khi về đầu quân cho T&T (đã có 5 bàn thắng ở lượt đi V-League 2011), chứ năm 2010 trong màu áo Viettel ở giải hạng Nhất anh chơi rất thường.

 

Nếu QBV nam gần như chắc chắn giành cho đội trưởng tuyển VN Minh Phương, thì tương tự chủ nhân QBV 2010 nữ cũng nhiều khả năng thuộc về thủ quân của ĐTQG Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội). QBB và "Đồng" sẽ thuộc về 2 trong 4 cái tên: Kim Hồng (TPHCM), Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội) và thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM).

Đông Kha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều