Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mở đầu lượt về giải hạng Nhất: Đồng Nai có vượt qua cái "dớp" Huế?

10:05, 13/05/2011

Sau 2 trận đấu sớm vào chiều qua: SG Xuân Thành - TDC Bình Dương, Hà Nội - Nam Định, chiều nay 14-5 sẽ diễn ra 5 trận đấu mở đầu lượt về (vòng 14). Khác với thông lệ các mùa giải trước, lịch đấu giai đoạn 2 không lặp lại thứ tự như lượt đi, do đó trong trận mở đầu lượt về chiều nay, Đồng Nai (ĐN) sẽ làm khách trên sân đội chót bảng Huế.

Sau 2 trận đấu sớm vào chiều qua: SG Xuân Thành - TDC Bình Dương, Hà Nội - Nam Định, chiều nay 14-5 sẽ diễn ra 5 trận đấu mở đầu lượt về (vòng 14). Khác với thông lệ các mùa giải trước, lịch đấu giai đoạn 2 không lặp lại thứ tự như lượt đi, do đó trong trận mở đầu lượt về chiều nay, Đồng Nai (ĐN) sẽ làm khách trên sân đội chót bảng Huế.

 

Có thể nói, đây là đối thủ "kỵ rơ" một cách kỳ lạ với ĐN. Cứ như một lời nguyền, qua nhiều triều đại, nhiều đời HLV cả nội lẫn ngoại, ĐN chưa từng bao giờ biết mùi chiến thắng trước đội bóng cố đô, cả trên sân nhà lẫn sân khách. Trong tổng cộng 9 lần gặp gỡ kể từ năm 2006 cho đến lượt đi của mùa này, ĐN đã nhận lãnh 6 thất bại và 3 trận còn lại giỏi lắm chỉ là hòa (2 lần 1-1 và mới đây nhất là 0-0). Thậm chí, có 2 năm liên tiếp ĐN chịu phơi áo trước Huế trong cả 2 lần gặp gỡ, đó là mùa 2008 (thua 1-3 ở lượt đi và về sân nhà thua tiếp 0-4) và 2009 (thua 0-1 sân nhà và thảm bại 0-5 tại Huế). Lần gặp gỡ gần nhất trên sân Tự Do ở lượt đi năm rồi cũng là một thất bại (0-1). Trớ trêu, mùa giải mà ĐN thi đấu thành công nhất - về hạng 4, suýt giành vé đi play-off - là năm 2007 thì đôi bên lại không có dịp gặp nhau, bởi Huế đã thăng hạng trong mùa trước đó (nhưng cũng chỉ đúng một năm lại quay lại hạng Nhất).

 

Lần thứ 10 gặp nhau trong 5 mùa bóng gần đây, chiều nay là thời cơ không thể tốt hơn để ĐN xóa cái "dớp" ấy, khi Huế đang ở vào thời điểm tệ hại nhất kể từ khi họ chơi ở giải hạng Nhất. Eo hẹp về kinh phí, "chảy máu" lực lượng, ngay từ khi bóng chưa lăn đội bóng cố đô đã được dự báo là ứng viên xuống giá cho chiếc vé xuống hạng. Thực tế đúng như vậy, sau lượt đi, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trên sân nhà trước TDC Bình Dương, còn lại là 4 trận hòa và 8 thất bại, phải nhận vị trí "đội sổ" và "vô địch" về số lần bị thủng lưới (25 bàn). Với 7 điểm, Huế cũng là đội đạt số điểm thấp nhất sau giai đoạn 1 ở 3 giải gần đây. Nếu năm ngoái, Huế còn có chân sút Onyema gánh đỡ cho 9 bàn thì cho đến thời điểm này, sau 13 trận, 2 chân sút ngoại binh của họ là Goran (11) và Silva Cruz chỉ mới có duy nhất 1 bàn; tất cả hàng công phải trông chờ vào Bá Tư (22, 4 bàn) và Văn Vũ (21, 3 bàn). Cái sân lòng chảo Tự Do cũng mất thiêng khi từ đầu các CĐV đất Thần kinh đã phải 4 lần chứng kiến đội nhà phơi áo và chỉ một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn. ĐN không xóa "dớp" lúc này thì lúc nào để có chiến thắng thứ 2 trên sân khách và sớm tiến gần hơn đến bến an toàn? Tuy nhiên, trong thế đã ở chân tường, lại là trận mở đầu lượt về, Huế sẽ đá chết bỏ.

Đông Kha

 

 

 

 

 

 

Từng hòa 0-0 trên sân nhà, Đồng Nai (thứ hai từ trái qua) liệu có được kết quả khả quan trước chủ nhà Huế trong chiều nay? Ảnh: H.Anh

 

Tin xem nhiều