Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bình Định, An Giang níu nhau tụt hạng

09:05, 23/05/2011

Với trận hòa 1-1 tại Long Xuyên, An Giang (AG) và Bình Định (BĐ) không chỉ tự níu chân nhau mà còn cùng kéo nhau cùng tụt hạng. Đã 6 vòng liên tiếp, trong đó có 3 trận trên sân nhà, CLB từng có lúc leo lên ngôi á quân (vòng 9 và 10) không biết thắng (3 hòa, 3 thua).

Với trận hòa 1-1 tại Long Xuyên, An Giang (AG) và Bình Định (BĐ) không chỉ tự níu chân nhau mà còn cùng kéo nhau cùng tụt hạng. Đã 6 vòng liên tiếp, trong đó có 3 trận trên sân nhà, CLB từng có lúc leo lên ngôi á quân (vòng 9 và 10) không biết thắng (3 hòa, 3 thua). Với chuỗi thành tích nghèo nàn này, AG không chỉ bị đánh bật ra khỏi tốp 5 mà còn rơi một lèo xuống vị trí thứ 8. Còn BĐ sau 3 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, từ chỗ hơn Kiên Giang 3 điểm nay đã bị đối thủ bỏ lại 2 điểm và phải trả lại ngôi nhì (lượt này Kiên Giang giành trọn 3 điểm ngay trên sân Cần Thơ bằng bàn thắng duy nhất của Oseni, nhưng chân sút số 1 đã ghi 6 bàn này sẽ phải vắng mặt 2 trận liên tiếp do nhận thẻ đỏ). Những sự tăng cường ở lượt về, lại được chơi với 3 "Tây", xem ra vẫn không giúp đội bóng đất võ mạnh hơn, cũng như cải thiện được thành tích trên sân khách (đã 2 lần nhận lãnh thất bại, còn 2 trận bị cầm chân). Thay chân AG ở vị trí thứ 5 là TDC Bình Dương nhờ chiến thắng 3-2 ngay trên sân Tây Ninh nhờ công của 2 chân sút ngoại từng khoác áo đội chuyên nghiệp chơi ở V-League (Nkemi lập cú đúp, còn với bàn mở tỷ số De Jesus cũng có bàn thắng thứ 9 như Zelateur). Trong khi đó, trên sân nhà với bàn thắng duy nhất của Belibi vào lưới TP.Hồ Chí Minh, Than QN tiếp tục giữ vị trí thứ 4 và thu ngắn khoảng cách với đội thứ 3 Bình Định chỉ còn 2 điểm. Nhưng thăng tiến mạnh mẽ nhất ở vòng này chính là Đồng Nai. 3 điểm giành được trên sân Nam Định giúp thầy trò HLV Trần Bình Sự tiếp cận tốp 5.

 

SQC Bình Định (trái) đã để mất ngôi nhì bảng về tay K. Kiêng Giang. Ảnh: T.L

5 vị trí cuối bảng đều giữ nguyên khi tất cả đều bại trận. Ngoài Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Nam Định... Huế tiếp tục chìm sâu hơn ở đáy bảng. Dù đã cố vẫy vùng và có bàn dẫn trước ngay ở phút 12, nhưng trước đội khách đầu giải có trình độ vượt trội, đội bóng cố đô không thể tránh khỏi thất bại thứ 9 (nhiều nhất giải). Huỳnh Kesley lập cú đúp và bàn còn lại do công của Nsi không chỉ mang về chiến thắng 3-2 cho SG Xuân Thành (bàn gỡ 2-3 của Huế cũng do 1 cầu thủ của đội khách đá phản), mà còn đưa bộ đôi tiền đạo này cùng dẫn đầu cuộc đua đến danh hiệu "vua phá lưới" với cùng chẵn 10 bàn. Tương tự Quảng Nam cũng không thể thoát khỏi vị trí thứ 3 từ dưới lên dù đã rất nỗ lực trong chuyến ra Hà Nội. Đây cũng là trận đấu hấp dẫn và... điên rồ nhất kể từ đầu giải. Chỉ trong hiệp I đã có 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội: Quảng Nam dẫn trước ở phút 12, phút 41 Hà Nội san bằng tỷ số, phút 45 đội khách lại lần thứ 2 vượt lên, nhưng chỉ đúng 1 phút sau tỷ số lại được cân bằng. Sang hiệp 2, lần thứ 3 Quảng Nam lại là người dẫn trước, nhưng lại cũng chỉ 1 phút sau Hà Nội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, để rồi Cherifu ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 4-3 cho chủ nhà.

 

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều