Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

AFC Cup 2011: Hà Nội - T&T chính thức bị loại

10:05, 04/05/2011

Đúng 2 tháng sau khi chia tay với bóng đá Việt Nam (BĐVN), HLV Calisto đã có chuyến trở lại VN với tư cách dẫn dắt CLB Muang Thong đối đầu với Hà Nội - T&T và người trợ lý thân cận cũ Phan Thanh Hùng, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 AFC Cup.

Đúng 2 tháng sau khi chia tay với bóng đá Việt Nam (BĐVN), HLV Calisto đã có chuyến trở lại VN với tư cách dẫn dắt CLB Muang Thong đối đầu với Hà Nội - T&T và người trợ lý thân cận cũ Phan Thanh Hùng, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 AFC Cup. Trên khán đài, Chủ tịch VFF cùng bầu Hiển đã trực tiếp chứng kiến vị HLV từng mặn nồng gắn bó giúp đối thủ Thái Lan bóp chết giấc mơ "ra biển lớn" của đại diện BĐVN (ở trận lượt đi Muang Thong thắng 4-0 ông Calisto chưa tiếp quản ghế HLV).

 

Bảo Khanh (áo trắng) và đồng đội chưa thể đòi được món nợ trước Muang Thong United.

Với một loạt tuyển thủ Thái cùng 3 ngoại binh trải đều ở 3 tuyến: trung vệ Rehman người Pakistan, tiền vệ Siaka và tiền đạo duy nhất Christian (cùng quốc tịch Bờ Biển Ngà), nhưng Muang Thong chủ động chọn lối chơi phòng ngự, phản công an toàn trên sân đối phương. Nhờ vậy, T&T đã có một thế trận tốt hơn hẳn so với trận thảm bại trên đất Thái 2 tháng trước, thậm chí Hồng Sơn, Sỹ Cường, Bảo Khanh (Công Vinh bị chấn thương nhẹ) còn có phần lấn lướt hơn dàn hảo thủ của ông thầy cũ. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm, năng lực cá nhân hạn chế khiến đội chủ nhà không sao tạo được sức ép đáng kể. Tình huống nguy hiểm duy nhất mà T&T có được là cú đánh đầu của Gonzalo nhưng thủ môn tuyển Thái Lan Kosin đã xuất sắc ngăn chặn. Hòa không tỷ số, sau trận đấu ông Calisto hài lòng vì đội bóng của mình sớm giành vé đi tiếp nhưng cũng không quên bày tỏ "rất tiếc khi T&T không giành được 3 điểm" để tiếp tục nuôi hy vọng.

 

Chỉ giành được 5 điểm qua 5 trận (1 thắng, 2 hòa, 2 bại), ghi 4 bàn nhưng để thủng lưới gấp đôi, T&T chính thức chia tay với AFC Cup trong lần đầu tiên tham dự, trước cả 1 lượt đấu (kém 2 đội đầu bảng đến 6 điểm, trong khi vòng bảng chỉ còn 1 lượt). Nhưng họ vẫn chưa thể "rảnh nợ" vì 5 ngày tới, họ còn phải hoàn thành nốt chuyến đi dài sang đảo quốc Maldives đá trận thủ tục với đội chót bảng Victory SC (đã thua cả 5 trận, với 14 lần bị thủng lưới và chỉ ghi được 1 bàn duy nhất). Trong khi chỉ 5 ngày sau đó, trong trận mở đầu lượt về V-League sẽ phải tiếp đối thủ đang là "hiện tượng" của giải, đồng thời vừa đoạt vị trí thứ 4 của chính T&T: Thanh Hóa.

 

Cũng ở lượt đấu thứ 5, với chiến thắng đậm 4-0 trên sân nhà trước Victory, Tampines Rovers của Singapore cũng có 11 điểm để cùng Muang Thong sớm đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp. 2 đội sẽ có trận "chung kết" tại Thái Lan vào ngày 10-5 để quyết định ngôi đầu bảng G.

 

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều