
V-League bước vào giai đoạn cuối của lượt đi và đã xuất hiện những trận cầu diễn biến khó lường. Khó hiểu nhất là thảm bại với tỷ số đậm nhất kể từ đầu giải của đương kim á quân V.Hải Phòng trước đội bét bảng ACB.
V-League bước vào giai đoạn cuối của lượt đi và đã xuất hiện những trận cầu diễn biến khó lường. Khó hiểu nhất là thảm bại với tỷ số đậm nhất kể từ đầu giải của đương kim á quân V.Hải Phòng trước đội bét bảng ACB. Vẫn biết phong độ trên sân khách của các học trò HLV Vương Tiến Dũng rất tệ (2 thua, 2 hòa), nhưng để thua đến 5 bàn trắng trước một đối thủ mà 11 trận trước đó chỉ ghi được 12 bàn và là ứng cử viên (ƯCV) sáng giá xuống hạng là điều thật khó giải thích. Không còn là một thế lực binh hùng, tướng mạnh, nhưng quân tướng của đội bóng đất cảng vẫn đâu đến nỗi nào, do đó chỉ có thể lý giải đây là một thông điệp mà các cầu thủ V.Hải Phòng muốn "bắn" tới lãnh đạo CLB trước khi bước vào giai đoạn lượt về. Kỳ lạ không kém là cú ngã chổng vó ngay trên sân nhà của ĐTLA trước Thanh Hóa trong một thế trận mà họ hoàn toàn áp đảo, nhưng lại để thủng lưới đến 3 bàn từ bài phản công của đội khách. Chút ánh sáng cuối đường hầm vừa le lói trước đội quân của McMenemy sau chiến thắng trên sân HPHN đã nhanh chóng bị dập tắt. Còn Thanh Hóa tiếp tục bay cao, đặt chân vào tốp 5. Kết quả 2 trận đấu này khiến cuộc chiến trụ hạng bỗng trở nên phức tạp với V.Hải Phòng chính thức điền tên mình khi chỉ còn cách vị trí "đèn đỏ" của ĐTLA đúng 1 trận thắng.
Ở cuộc đua của nhóm trên cũng xuất hiện những dấu hỏi. Một lần nữa chuyến trở về TP.Hồ Chí Minh gặp Navibank SG của nhà cầm quân Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức lại bị đặt nghi vấn, bởi quả phạt đền không thành của một "người Sài Gòn" khác là Minh Phương ở phút cuối cùng khi tỷ số trận đấu đang là 3-3, tự tước đi của đội nhà 2 điểm (kể cả loạt sút luân lưu 11m thua 2-4 trước HAGL ở bán kết Cúp QG, từ đầu mùa đến giờ Đà Nẵng đã có 6 quả penalty không thành công). Trong khi đó, tại Bình Dương, trong thế 11 đánh 9 gần như trọn 1 hiệp đấu và Đồng Tháp không có "hung thần" Samson, nhưng đội chủ nhà không sao tìm được bàn thắng trước tinh thần thi đấu ngoan cường của đội khách. Kể từ đầu giải đội quân của HLV Ricardo vẫn chỉ mới 1 lần duy nhất biết thắng trên sân nhà trước Thanh Hóa, 4 trận còn lại thì 3 hòa, 1 thua. Như vậy ở vòng 12 này cả 3 CLB đầu bảng đều hòa, nhưng với 4 điểm nhiều hơn SLNA đã sớm trở thành nhà vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu.
Có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất lượt này là V.Ninh Bình. Với chiến thắng 3-0 trước HAGL từ vị trí thứ 10 V.Ninh Bình đã nhảy lên chiếm hạng 7 của chính đội bóng phố núi. Ngoài 4 quả phạt đền, đây cũng là vòng đấu "nóng" nhất khi các trọng tài phải sử dụng đến 6 thẻ đỏ.
Trần Hải

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






