Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sân cỏ Châu Âu: Phục sinh

10:04, 25/04/2011

Một sự trùng hợp tình cờ, vòng đấu diễn ra đúng vào dịp lễ Phục sinh đã chứng kiến sự "phục sinh" của một loạt ngôi sao.

Một sự trùng hợp tình cờ, vòng đấu diễn ra đúng vào dịp lễ Phục sinh đã chứng kiến sự "phục sinh" của một loạt ngôi sao. Cuối cùng sau 14 trận ra sân, tiền đạo có giá kỷ lục của xứ sở sương mù (50 triệu bảng) Fernando Torres cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Chelsea, góp phần vào đại thắng 3-0 của The Blues trước West Ham. Trận này Torres tiếp tục dự bị, chỉ vào sân thay Drogba ở phút 77 và chỉ 7 phút sau khi xuất hiện, El Nino đã có bàn thắng có lẽ mang ý nghĩa quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Việc Torres "thông nòng" vào thời điểm này khiến HLV Ancelotti thêm chút lạc quan trong cuộc đua san bằng khoảng cách 6 điểm với M.U khi Premier League chỉ còn 4 vòng, trong đó Chelsea sẽ có trận đại chiến trên sân M.U vào ngày 8-5.

 

Real vừa giành Cúp Nhà Vua ngay tại sân của Valencia. Ảnh: T.L

Vòng 33 La Liga cũng chứng kiến sự "phục sinh" của David Villa. Chuỗi 11 trận liên tiếp "tịt ngòi" suốt gần 2 tháng qua của tiền đạo này đã chấm dứt trong trận thắng 2-0 của Barca trước Osasuna. Còn với bàn ấn định tỷ số Messi đã chính thức lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa với 50 bàn thắng, phá vỡ kỷ lục cũ 49 bàn của huyền thoại Puskas. Trước đó Real cũng đại thắng Valencia 6-3 ngay trên sân Mestalla, nơi mà mới 3 ngày trước họ vừa đăng quang Cúp nhà vua. Bộ ba Kaka - Benzema - Higuain trong lần hiếm hoi được kết hợp với nhau đã cùng tỏa sáng. Trong đó sau hơn 5 tháng chấn thương, tiền đạo người Argentina đã không chỉ "nổ súng" mà còn lập một hat-trick, cùng có 2 pha kiến tạo; còn ngôi sao người Brazil Kaka có một cú đúp.

 

Một cuộc khởi động không thể tuyệt hảo hơn cho 2 đại kình địch Real và Barcelona trước khi bước vào trận lượt đi bán kết "Siêu kinh điển" Champions League vào đêm mai tại Bernabeu. Với sự hồi sinh của Kaka - Higuain, Villa; HLV Mourinho và Guardiola sẽ có thêm phương án hơn bên cạnh Ronaldo và Messi.

 

Còn ở trận bán kết vào đêm nay, với sự chính thức đầu hàng của Arsenal (thất bại 1-2 trước Bolton), M.U coi như có thể yên tâm ở mặt trận trong nước, để tập trung toàn tâm toàn ý cho đấu chặng cuối Champions League, trước mắt là trận lượt đi trên đất Đức với Schalke vào đêm nay. Đội quân của Ferguson đang mang trọng trách và kỳ vọng của cả nước Anh về việc sẽ được chứng kiến một đại diện của xứ sở sương mù chơi trận chung kết châu Âu trên thánh địa Wembley.

Quý Chánh

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều