Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai đại diện VN tại AFC Cup: đuối!

09:04, 20/04/2011

VFF vừa trả lời từ chối đề nghị của SLNA xin dời trận đấu với HAGL ở vòng 13 vào ngày 30-4 do trước đó 4 ngày họ còn ở Hong Kong thi đấu với CLB Pegasus trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Cup.

VFF vừa trả lời từ chối đề nghị của SLNA xin dời trận đấu với HAGL ở vòng 13 vào ngày 30-4 do trước đó 4 ngày họ còn ở Hong Kong thi đấu với CLB Pegasus trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Cup. Khó trách được VFF, bởi lịch đấu V-League đã quá khít khao, trước đó BTC giải đã cho tiến hành trận đấu vòng 12 giữa T&T và SLNA diễn ra sớm, nếu không chỉ trong 6 ngày (từ 24 đến 30-4) 2 đại diện VN phải thi đấu liên tiếp 3 trận. Đúng 1 tháng qua, từ lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup đến chủ nhật rồi, trong khi các đội chỉ phải chơi 4 trận, thì SLNA và T&T đã phải chơi dồn tổng cộng 7 trận (5 ở V-League và 2 ở AFC Cup), tức bình quân 4 ngày/trận. Đó là mật độ rất dày nếu tính cả việc phải mất thời gian, sức lực di chuyển vào Nam, ra Bắc và riêng với SLNA còn là 2 chuyến đi sang Maldives và Indonesia (T&T may mắn được đá cả 2 trận AFC Cup gần đây trên sân nhà).

 

Cửa nào dành cho Hà Nội T&T (phải) hay SLNA ở sân chơi AFC Cup 2011?

Dù vẫn khẳng định sẽ chơi đến cùng vì danh dự ở đấu trường châu Á, nhưng mới đây Giám đốc điều hành CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh lại "thòng" thêm câu hỏi ngược lại: nếu thành tích bết bát ở giải trong nước thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Do đó, 2 trận sang Malides gặp V.B và Indonesia gặp Sriwijaya đội bóng xứ Nghệ cho các ngoại binh tinh nhuệ cùng một loạt trụ cột ở nhà, thậm chí cả HLV trưởng Hữu Thắng cũng không đi cùng đội. Không hẳn "buông" nhưng ai cũng thấy SLNA "mặn mà" với sân chơi quốc tế này như thế nào. Vì vậy, không có gì lạ với vị trí thứ 3 ở bảng F và G của SLNA và T&T hiện nay, dù đối thủ của họ chẳng phải mạnh. Khả năng cả 2 đại diện VN ở AFC Cup năm nay mà một là ĐKVĐ, một đang ấp ủ tham vọng trở thành tân vương V-League, đều không qua nổi vòng bảng là rất lớn (năm rồi, Đà Nẵng với lực lượng "què cụt" cũng còn vào đến vòng đấu loại trực tiếp), chứ chưa nói tới tái lập thành tích vào bán kết như Bình Dương 2 năm trước. Bao giờ các CLB VN mới hết tự ti phận nhược tiểu? Thế mà cứ ở nhà "con hát mẹ khen hay": V-League là nhất Đông Nam Á!

 

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều