Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

AFC cup: "Người cũ" Đồng Nai lập công cho Sông Lam Nghệ An

10:04, 27/04/2011

Vẫn sử dụng đội hình 2, trong trận gặp lại Sriwijaya trên sân nhà, HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ có 2 sự tăng cường so với trận lượt đi tại Indonesia 1 tuần trước, đó là Trọng Hoàng và tiền đạo Fagan (sau đó là Kevin). Chỉ 2 thay đổi nhưng cũng đủ tạo nên sự khác biệt và mang về chiến thắng đậm đà 4-0 cho Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Vẫn sử dụng đội hình 2, trong trận gặp lại Sriwijaya trên sân nhà, HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ có 2 sự tăng cường so với trận lượt đi tại Indonesia 1 tuần trước, đó là Trọng Hoàng và tiền đạo Fagan (sau đó là Kevin). Chỉ 2 thay đổi nhưng cũng đủ tạo nên sự khác biệt và mang về chiến thắng đậm đà 4-0 cho Sông Lam Nghệ An (SLNA). Một chiến thắng mang đậm dấu ấn của một "người cũ" của Đồng Nai: cựu trung vệ, đội trưởng Ngale Thierry. Sau 3 mùa khoác áo Đồng Nai, Thierry về đầu quân cho xứ Nghệ từ năm 2010, nhưng do vướng thủ tục nhập tịch nên suốt giai đoạn lượt đi mùa rồi anh chỉ "ngồi chơi xơi nước" và chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện ở lượt về trong vai trò... tiền vệ. Năm nay Thierry cũng không được SLNA đăng ký thi đấu ở V-League (do đã đủ 4 suất ngoại binh) mà được HLV Hữu Thắng dành riêng cho sân chơi Cúp QG và AFC Cup. Trở lại với vị trí sở trường trung vệ, vẫn chiếc áo số 12 và lối chơi đầy chắc chắn, tận tụy, cùng những pha lên tham gia tấn công đầy hiệu quả quen thuộc, Thierry chính là người khơi mào và quyết định chiến thắng giòn giã của SLNA ở trận mở đầu lượt về. Không chỉ ghi liên tiếp 2 bàn trong vòng hơn 10 phút, sớm quyết định số phận trận đấu, mà Thierry còn là chốt chặn vững chắc, làm nản lòng các chân sút đến từ Indonesia.

 

Chiến thắng đậm đà 4-0, SLNA đã không làm người hâm mộ phải thất vọng.

Nếu 2 bàn thắng của Thierry đều xuất phát từ tình huống cố định, thì 2 bàn sau đó ở hiệp II kết liễu đội khách lại đến từ pha độc diễn, solo từ giữa sân của cặp tiền đạo người Jamaica: Fagan và Kevin. Thậm chí, thắng lợi của SLNA còn có thể đậm hơn nữa nếu như tiền đạo Ngọc Anh chính xác hơn trong các pha dứt điểm đối mặt khung thành. Những cơ hội quá dễ dàng của đội chủ nhà khiến người ta phải ngạc nhiên trước trình độ của CLB đang đứng thứ 5 ở giải VĐQG Indonesia và mới 1 tuần trước từng thắng SLNA 3-1 trong thế mất người (một hậu vệ bị thẻ đỏ từ phút 34).

 

Điều nghe như có phần nghịch lý, lấy đấu trường châu lục làm nơi thử lửa, trui rèn các cầu thủ trẻ và đội hình dự bị; dành sức và lực lượng tinh binh cho việc chinh phục các mục tiêu ở mặt trận trong nước của SLNA lại mang đến thành công, chí ít là cho đến lúc này. Không những tránh được vết xe đổ của Đà Nẵng năm rồi khi đội hình chấn thương hàng loạt bởi phải căng sức cho quá nhiều mặt trận, SLNA đã vào đến bán kết, tiến gần đến việc bảo vệ ngôi VĐ Cúp QG; ở V-League thì sớm đoạt chức VĐ lượt đi trước 1 vòng đấu, bất chấp kết quả trận cuối cùng gặp HAGL thứ bảy này; còn ở đấu trường AFC Cup với chiến thắng đậm đà trước đối thủ Indonesia cơ hội vào vòng 1/8 đã lại mở ra (do ở lượt này Pegasus cũng thắng đậm V.B 3-0 trên sân nhà để tiếp tục dẫn đầu bảng F nên SLNA vẫn đứng ở vị trí thứ 3, kém Sriwijaya 1 điểm. Nếu giành chiến thắng trong 2 trận cuối trước đại diện Hong Kong và Maldives, mà Sriwijaya lại mất điểm 1 trong 2 trận thì SLNA sẽ đoạt vé đi tiếp).

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều