Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng loại bóng đá nữ Olympic London 2012:
Việt Nam đặt một chân vào vòng loại thứ 2

10:03, 21/03/2011

Sau chiến thắng đậm đà "4 sao" trong trận mở màn vòng sơ loại Olympic London 2012 khu vực châu Á trước đội được đánh giá yếu nhất bảng A Hong Kong, ĐTBĐ nữ VN đã tiếp tục vượt qua Myanmar ở trận đấu thứ 2.

Sau chiến thắng đậm đà "4 sao" trong trận mở màn vòng sơ loại Olympic London 2012 khu vực châu Á trước đội được đánh giá yếu nhất bảng A Hong Kong, ĐTBĐ nữ VN đã tiếp tục vượt qua Myanmar ở trận đấu thứ 2. Tuy đã 2 kỳ SEAGames trong 4 năm gần đây Myanmar đều phải lùi xuống vị trí thứ 3 ĐNA, nhưng việc họ cầm chân ĐT nước chủ nhà Đài Loan với tỷ số 1-1 trong trận ra quân cho thấy, Myanmar là một đối thủ rất "xương xẩu". Hơn nữa, trong lịch sử, bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa ĐT nữ VN với Myanmar, các cô gái của chúng ta cũng đều gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, bởi lối chơi rắn, đầy sức mạnh đã trở thành "thương hiệu" của BĐ nữ quốc gia này. Cuộc gặp gỡ chiều chủ nhật rồi trên đất Đài Loan cũng vậy, trận đấu diễn ra gay cấn và quyết liệt vì những pha phạm lỗi thô bạo của Myanmar. Tuy nhiên với trình độ kỹ, chiến thuật hơn hẳn, các học trò của HLV Trần Vân Phát vẫn làm chủ được thế trận. Phút 73, Nguyễn Thị Muôn sút mạnh khiến hậu vệ đội bạn phải dùng tay bắt bóng trong vùng cấm và cũng chính Muôn đã mở tỷ số trên chấm 11m. Cú sút phạt thành công của chính cầu thủ Nguyễn Thị Muôn đã đem về bàn thắng đầu tiên cho đội Việt Nam. Khi Myanmar còn chưa kịp ổn định lại đội hình sau bàn thua thì bất ngờ đội trưởng Trần Thị Kim Hồng tung cú sút vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0. Tiền đạo của Hà Nội Nguyễn Thị Muôn chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong 2 trận đấu vừa qua khi đã mang về 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Hong Kong; 2 bàn còn lại thuộc về Huyền Linh và Thanh Hương.

 

Trong trận đấu, sau đó ĐT nữ Thái Lan đã ra quân và có chiến thắng đầu tay 3-0 trước chủ nhà Đài Loan. Như vậy, với 2 trận thắng tuyệt đối, ĐT nữ VN đang tạm dẫn đầu bảng A, đồng thời có lợi thế được nghỉ tới 4 ngày để chuẩn bị cho trận "chung kết" của bảng gặp kình địch quen thuộc Thái Lan vào chiều 25-3, và trận cuối cùng vào ngày 27-3 gặp chủ nhà Đài Loan mà giờ đây cho thấy là không quá đáng ngại. Với 2 suất đi tiếp của bảng A, có thể nói BĐ nữ VN đã đặt 1 chân vào vòng loại thứ 2.

Quang Huy

 

 

Tin xem nhiều