
Dù chỉ chiếm 1/3 số bàn thắng (8/23 bàn) nhưng đây là vòng đấu hiếm hoi mà các chân sút nội để lại dấu ấn đậm nét bởi những bàn thắng mang tính quyết định.
Dù chỉ chiếm 1/3 số bàn thắng (8/23 bàn) nhưng đây là vòng đấu hiếm hoi mà các chân sút nội để lại dấu ấn đậm nét bởi những bàn thắng mang tính quyết định. Trước hết phải kể đến bàn thắng của cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận Đình Tùng mang lại cảm hứng khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của Thanh Hóa trước Đà Nẵng, đồng thời giúp cá nhân tiền đạo này tiếp tục là "vua phá lưới nội" với 5 bàn thắng. Tùng "con" cần 8 bàn thắng nữa để bắt kịp thành tích của chính mình ở mùa 2009 cũng như của Quang Hải năm rồi và thêm 1 bàn nữa để ngang bằng kỷ lục 14 bàn của Công Vinh. Nếu duy trì được phong độ như hiện nay với 18 vòng đấu còn lại anh hoàn toàn có thể làm được điều đó. Một chân sút trẻ lần đầu tiên ra mắt tại sân chơi V-League đang bám sát Đình Tùng là Văn Quyết. Bàn gỡ danh dự cho T&T trên sân Cao Lãnh là bàn thắng thứ 4 của cựu thủ quân ĐT U.19 VN, đặc biệt cả 3 trận liên tiếp vừa qua Quyết đều nổ súng, trong đó có cú đúp vào lưới V.Ninh Bình. Tuy nhiên, bàn thắng có ý nghĩa quan trọng nhất là cú nghiêng người bắt vô lê của Việt Thắng ấn định thắng lợi 2-0 cho V.Ninh Bình trước V.Hải Phòng, bởi đây là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của đội bóng đất Hoa Lư và cũng là pha lập công đầu tiên trong mùa giải của tiền đạo được coi là sự lựa chọn số 1 hiện nay ở ĐTQG (bàn mở tỷ số của V.Ninh Bình cũng do công của một tuyển thủ U.23: Mai Tiến Thành). Chiến thắng trước HPHN để HAGL trở thành khắc tinh của BĐ thủ đô mùa này (thắng cả 3 đại diện Hà Nội) cũng mang đậm dấu ấn nội binh khi họ là tác giả của cả 2 bàn thắng, trong đó bàn quyết định từ cú sút xuất thần ngoài 25m của cựu tuyển thủ U.23 Vũ Anh Tuấn ở phút 90+2 thực sự là một tuyệt tác khó lòng lập lại. Một trùng hợp khi cũng ở giây phút muộn màng 90+2, trên sân Thanh Hóa, hậu vệ Hoàng Quảng đã giật lại 1 điểm cho đội khách Đà Nẵng.
2 tâm điểm của vòng này là thảm bại khó tin 1-4 ngay trên sân nhà của B.Bình Dương trước SLNA (dẫn đến sự thay tướng trên ghế GĐĐH với sự trở lại của ông Trần Văn Đường) và cuộc thay phiên nhau rượt đuổi giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng. Sau "cơn mưa" thẻ và phạt đền, vòng này các trọng tài đã chùn tay" hẳn. Tuy nhiên, vẫn xảy ra sự cố và một lần nữa CLB của ông Hải "lơ" lại là nạn nhân. Trọng tài Phùng Đình Dũng đã thiếu quan sát cho trận đấu tiếp tục khi thủ môn Mạnh Dũng còn đang lúi húi mang găng tay (trước đó anh cởi ra để dụi mắt vì bụi cát bay vào mặt), gián tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên của Thanh Hóa. Khi tỷ số đang là 2-2, Đình Tùng của đội chủ nhà bị hậu vệ Hải Lâm hích ngã trong vùng cấm ngăn chặn pha thoát xuống đối mặt khung thành nhưng vị trọng tài FIFA này lại "không dám" thổi penalty đội khách. Còn trên sân Nha Trang, thua uất vì quả phạt đền chỉ 2 phút trước khi hết giờ đấu chính thức, tan trận các cầu thủ đội khách đã toan tính "làm giặc" rượt đuổi trọng tài Ngô Quốc Hùng, may mà BTC đã dự liệu trước.
Sau vòng 8, 3 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Đồng Tháp, SLNA và Đà Nẵng (nhưng đội bóng sông Hàn đã bị 2 đối hủ miền Trung HAGL và Khánh Hòa áp sát với chỉ đúng 1 điểm kém hơn); trong khi B.Bình Dương rơi tự do một lèo từ hạng 4 xuống nửa dưới BXH.
Đông Kha


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








