Có tổng cộng 21 bàn được ghi, trung bình đúng 3 bàn/trận và không trận đấu nào không có bàn thắng. Vòng 7 cũng ghi nhận kỷ lục về số thẻ vàng với 51 thẻ, trung bình cứ mỗi trận trọng tài phải rút 7,28 thẻ, cũng sau vòng đấu này chỉ còn duy nhất một CLB bất bại và 1 CLB vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì?
Có tổng cộng 21 bàn được ghi, trung bình đúng 3 bàn/trận và không trận đấu nào không có bàn thắng. Vòng 7 cũng ghi nhận kỷ lục về số thẻ vàng với 51 thẻ, trung bình cứ mỗi trận trọng tài phải rút 7,28 thẻ, cũng sau vòng đấu này chỉ còn duy nhất một CLB bất bại và 1 CLB vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì?
Đúng như dự báo của chúng tôi, SG Xuân Thành (SGXT) đã có trận mất điểm đầu tiên khi bị cầm chân 1-1 trên sân Cần Thơ, dù Huỳnh Kesley vẫn tiếp tục "nổ súng" mở tỷ số ngay ở phút thứ 4 (với bàn thắng thứ 6 này, cựu "vua phá lưới" V-League của Bình Dương vươn lên cùng Darlington của Bình Định dẫn đầu danh sách ghi bàn). Các cầu thủ Tây đô đã chơi một trận cho dàn sao "đại gia" và người thầy cũ Lư Đình Tuấn "biết lửa biết vàng", để là đội đầu tiên chặn đứng đà chiến thắng như chẻ tre, chấm dứt chuỗi chiến thắng tuyệt đối của CLB bầu Thụy, đồng thời giữ vững thành tích bất bại trên sân nhà. Việc trọng tài trẻ người ĐN Đinh Văn Dũng phải sử dụng đến 9 thẻ vàng (5 cho SGXT) cho thấy tính chất căng thẳng, quyết liệt của cuộc đối đầu này. Trận hòa của Cần Thơ có ý nghĩa rất quan trọng với phần còn lại của giải, bởi nó tiếp thêm động lực, tự tin cho các đội khi gặp "dàn sao V-League": SGXT không phải là vô đối. Có vậy, chặng đường dài còn lại của giải hạng Nhất mới khỏi rơi vào cảnh một chiều, nhàm chán, chưa đá suất thăng hạng đã được dành sẵn.
Đáng tiếc đội nhì bảng Bình Định lại không tận dụng được thời cơ có một không hai này, thậm chí còn nhận lãnh thất bại đầu tiên kể từ đầu giải, lại ngay trên sân nhà trước đối thủ Quảng Nam vừa hứng chịu 4 trận thua liên tiếp phải thay tướng. Cú vấp ngã bất ngờ này của đội bóng đất võ hẳn khiến AG càng thêm ngẩn ngơ tiếc nuối khi đã để lỡ mất cơ hội lần đầu tiên vươn lên chiếm vị trí á quân. Sau khởi đầu như mơ với 4 chiến thắng liền, 3 trận liên tiếp gần đây Bình Định chỉ biết hòa và thua. Rõ ràng cỗ chiến mã Tây Sơn đang trục trặc ở một khâu, một ốc vít nào đó mà HLV Nguyễn Ngọc Thiện vẫn chưa tìm ra.
"Hiện tượng" Kiên Giang cũng tiếp tục bị khựng lại với trận hòa thứ 4 trước Tây Ninh (2-2). Như vậy với thất bại "mở hàng" 0-3 của Than QN trên sân Hà Nội trong trận đấu sớm, vòng 7 chứng kiến cả 5 CLB trong nhóm dẫn đầu đều đồng loạt mất điểm, trong đó Than QN và Kiên Giang đã để mất vị trí vào tay ĐN.
Ở nhóm cuối, với chiến thắng bất ngờ ngay trên sân đội á quân Bình Định, Quảng Nam của tân HLV Trần Vũ đã nhường lại vị trí cầm đèn đỏ cho Nam Định, đội duy nhất đến nay vẫn chưa biết thắng, thậm chí lại thua tiếp trên sân nhà 2-3 trước TDC Bình Dương trong thế luôn phải rượt đuổi. Tiếc cho Huế, trên sân Thống Nhất họ đã có bàn dẫn trước TP.HCM nhưng đã không bảo vệ được đến cùng thành quả khi để bị quả phạt đền, đánh rơi 2 điểm đành rơi xuống vị trí áp chót.
Đông Kha
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











