Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 6 V-League: Nhiều điểm nhấn

10:03, 14/03/2011

Bất ngờ lớn nhất của vòng đấu này là đội bóng duy nhất còn bất bại Đồng Tháp đã nếm mùi thất bại đầu tiên trước đội cuối bảng ACB vốn chưa từng biết thắng, thậm chí là hòa, trong một trận đấu mà nếu thắng Đồng Tháp sẽ lên ngôi đầu.

Bất ngờ lớn nhất của vòng đấu này là đội bóng duy nhất còn bất bại Đồng Tháp đã nếm mùi thất bại đầu tiên trước đội cuối bảng ACB vốn chưa từng biết thắng, thậm chí là hòa, trong một trận đấu mà nếu thắng Đồng Tháp sẽ lên ngôi đầu. Giống như 2 mùa giải gần đây dường như thầy trò HLV Phạm Công Lộc "sợ" làm kẻ ở vị trí số 1 để phơi mình trở thành mục tiêu của cả phần còn lại. Trận thua đầu tiên cho CLB miền Tây Nam bộ còn khiến họ mất luôn ngôi nhì, trong khi chiến thắng đầu tiên cho đại diện Hà Nội chỉ như hạt muối bỏ biển đối với vị thế đội bóng của bầu Kiên. Như vậy sau 6 vòng đấu, tất cả 14 CLB đều đã ít nhất một lần sảy chân.

 

Cùng với Đồng Tháp, 2 CLB có khả năng soán ngôi của Đà Nẵng là K.Khánh Hòa và Hòa Phát HN cũng đều mất điểm trên sân khách, nhờ vậy đội bóng sông Hàn vẫn giữ được vị trí dẫn đầu sau 3 vòng liên tiếp. Tuy nhiên, Lê Huỳnh Đức và các học trò đã bị một loạt đến 5 đội phía sau áp sát vào lưng. Trong đó, những đồng tiền của ông chủ Navibank đã phát huy tác dụng, với cuộc lội ngược dòng thắng Khánh Hòa đội bóng của HLV Mai Đức Chung có bước thăng tiến vượt bậc, từ vị trí thứ 5 nhảy lên chiếm ngôi á quân (cùng 11 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +1). Có điều lối chơi của đội quân lắm sao nhiều của này vẫn chưa được các đối thủ thừa nhận là "đại gia". Còn với "cựu đại gia", á quân mùa rồi V.Hải Phòng, dường như đang muốn giành một danh hiệu khác: "vua hòa", trận hòa 1-1 trên sân nhà trước HPHN đã là trận thứ 4 liên tiếp CLB này không thua mà cũng chẳng thể thắng.

Hà Nội.ACB (trước) đã biết thắng sau chuỗi trận khủng hoảng. (Ảnh: T.L)

Điểm nhấn hấp dẫn nhất là cuộc rượt đuổi giữa B.Bình Dương - Thanh Hóa. Cầu thủ đôi bên đã lập một kỷ lục của mùa giải khi cống hiến một bữa tiệc bàn thắng. Cứ như phát rồ cơn bão 7 bàn thắng rơi như mưa trên sân Gò Đậu chỉ trong vòng 32 phút (từ phút 2 đến phút 34), tức cứ sau hơn 5 phút lại có 1 bàn thắng. Thua khít khao 3-4 nhưng HLV Lê Thụy Hải cùng các học trò mới Thanh Hóa của ông hoàn toàn có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu rời đất Thủ.

 

Vòng đấu này cả 5 chân sút "khủng" đang dẫn đầu cuộc đua "vua phá lưới", từ Samson đến Merlo, Timothy... đều tắt tiếng, nhưng lại chứng kiến những bàn thắng đầu tay cực kỳ quan trọng khi mang ý nghĩa giải thoát cho bản thân tác giả. Trong đó, đáng kể nhất là việc "vua phá lưới nội" 2010 Quang Hải đã "thông nòng". Có điều trớ trêu, bàn thắng đầu tiên của cựu tiền đạo Khánh Hòa trong màu áo CLB mới Navibank SG lại vào lưới chính đội bóng quê hương. Hay bàn thắng đầu tiên trong mùa của Lee Nguyễn với cú đá phạt từ ngoài 30m cực đẹp vào góc cao khung thành Thanh Hóa. Cũng có thể kể đến cú đúp của tiền đạo người Argentina Matias và bàn đầu tiên tại V-League của cựu thủ quân ĐT U.19 Văn Quyết, mang về chiến thắng đậm đà 4-1 cho T&T trước ĐTLA.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều