Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 5 V-League chiều mai 6-3:
Các "ông lớn" gặp khó

07:03, 05/03/2011

Ngoại trừ Đà Nẵng được tiếp tục ở lại sân nhà tiếp đối thủ vẫn đang trắng tay là tân binh ACB, coi như cầm chắc 3 điểm để giữ vững ngôi đầu; các "ông lớn" còn lại đều đối mặt với thử thách lớn ở vòng này.

Ngoại trừ Đà Nẵng được tiếp tục ở lại sân nhà tiếp đối thủ vẫn đang trắng tay là tân binh ACB, coi như cầm chắc 3 điểm để giữ vững ngôi đầu; các "ông lớn" còn lại đều đối mặt với thử thách lớn ở vòng này. Gian nan nhất là Bình Dương (BD) khi phải tiếp tục làm khách trên sân của một "cựu vương" khác, đồng thời là đối thủ mà họ rất "kỵ jeu", đồng thời từng thất bại cả 2 trận mùa rồi là ĐTLA (thua 0-1 trên sân nhà và thua luôn 1-3 tại Tân An). Tuy hiện chỉ đứng cách nhau 2 bậc trên BXH với khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm, nhưng tâm trạng trước trận đấu của đôi bên là rất khác nhau. Chủ nhà ĐTLA đang lên tinh thần với chiến thắng trên sân V.Ninh Bình và trận hòa trong thế ngược dòng trước V.Hải Phòng; trong khi đó BD đang bên mép của bờ vực khủng hoảng sau liên tiếp 2 thất bại đau đớn trước Khánh Hòa và Navibank SG. Chỉ có một chiến thắng, đội quân của HLV Ricardo và cá nhân ông mới có thể vực dậy tinh thần. Tuy nhiên, khốn khó cho đội khách khi ngoài đội trưởng Quang Thanh, ngôi sao đắt giá Leandro cũng sẽ không có mặt ở trận này vì thẻ đỏ. Một thất bại thứ 3 liên tiếp có thể sẽ khiến đội bóng đất Thủ nhiều tham vọng trượt luôn cả mùa giải.

 

Tương tự, V.Hải Phòng cũng sẽ phải làm khách trước một Thanh Hóa mà mùa rồi tuy mạnh hơn rất nhiều nhưng họ đã từng chuốc thảm bại đến 1-4 và cũng không thắng nổi trên sân nhà (hòa 0-0). Trong khi năm nay Hải Phòng lại suy yếu đi rất nhiều (chưa hề biết thắng trên sân khách), lại vắng trung vệ Từ Hữu Phước và Trọng Nghĩa vì án phạt; còn đội chủ nhà của HLV Lê Thụy Hải thì đang hết sức hưng phấn sau chiến tích quật ngã nhà ĐKVĐ T&T cùng việc tìm lại phong độ ghi bàn của Tùng "con".

 

Nhắc đến T&T thì đây là thời điểm thử thách thật sự bản lĩnh của nhà VĐ và cá nhân HLV Phan Thanh Hùng. CLB của bầu Hiển đã nhận lãnh 3 thất bại liên tiếp chỉ trong vòng 2 tuần lễ vừa qua, trong đó cú gục ngã trước Thanh Hóa và đặc biệt là thảm bại 0-4 trong trận ra quân AFC Cup trước CLB Thái Lan Muangthong 4 ngày trước, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả cái đầu và đôi chân của các cầu thủ trên sân Pleiku. Chiến thắng đậm 4-1 của HAGL trước T&T mùa rồi không nhiều ý nghĩa bởi khi ấy đội khách đã sớm nắm chắc ngôi VĐ, tuy nhiên đó sẽ là động lực để Dusit và các cầu thủ phố núi thêm tự tin và chắc chắn sẽ không để lập lại một trận thua ngược như trước Đồng Tháp tuần rồi.

 

Cũng vừa có thất bại đầu tay ở V-League trên sân Khánh Hòa và cùng bại trận trong cuộc ra mắt ở đấu trường AFC Cup như T&T (nhưng lại ngay trên sân nhà, trước đối thủ Hong Kong được đánh giá yếu hơn), SLNA sẽ có chuyến xuôi Nam vào miền Tây Nam bộ hứa hẹn nhiều bất trắc khi đối thủ rất khó chơi là Đồng Tháp. Không còn ưu thế sân Cao Lãnh và mất thêm một số trụ cột, nhưng HLV Phạm Công Lộc cho thấy vẫn chưa hết bài, nhất là khi vẫn sở hữu "vũ khí khủng" Samson, Đồng Tháp cho đến lúc này vẫn là một trong 2 CLB (cùng với Navibanks SG) còn bất bại tại V-League. Thất bại của Đà Nẵng trên sân Long Xuyên ở vòng 2 hẳn sẽ phải đội khách đến từ xứ Nghệ phải hết sức thận trọng khi lực lượng vẫn chưa hoàn hảo.

 

Trong 2 trận còn lại, dù làm khách tại Hà Nội trước Hòa Phát thiếu vắng Timothy và Ngọc Tú vì treo giò, nên Navibank SG và HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có khả năng tiếp tục chuỗi bất bại; còn Khánh Hòa sẽ tiếp tục đà "ngổ ngáo" trước V.Ninh Bình để giữ vị trí thứ nhì.

Trần Hải

 

Tin xem nhiều