Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt đấu thứ 2 AFC Cup 2011: Cùng thắng nhưng T&T kém xa SLNA

10:03, 16/03/2011

Sau cú vấp ngã trong trận ra quân, 2 đại diện BĐVN đã có được chiến thắng đầu tay ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2011 trước các đại diện của Maldives. Tuy nhiên, 3 điểm của T&T trên sân nhà chiều qua trước Victory chỉ gây thêm thất vọng về nhà ĐKVĐ V-League.

Sau cú vấp ngã trong trận ra quân, 2 đại diện BĐVN đã có được chiến thắng đầu tay ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2011 trước các đại diện của Maldives. Tuy nhiên, 3 điểm của T&T trên sân nhà chiều qua trước Victory chỉ gây thêm thất vọng về nhà ĐKVĐ V-League. Trước đội khách trình độ tầm thường chỉ như một đội hạng Nhất trung bình, nhưng T&T phải hết sức vất vả mới giành được thắng lợi 2-0 (Duy Nam ghi bàn ở phút thứ 5 và đến cuối trận Sỹ Cường mới có bàn thứ 2) trong một thế trận một chiều mà chất lượng...rất chán!

 

Đá thiếu người, SLNA vẫn thắng ấn tượng.(Ảnh: T.L)

Điều này khác hẳn với tinh thần thi đấu của SLNA 1 ngày trước đó. Dù để một loạt những trụ cột ở nhà, chỉ mang sang Maldives 16 cầu thủ, hầu hết đều là những gương mặt trẻ và không có cả HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, nhưng SLNA đã có chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của nhà ĐKVĐ đảo quốc này là CLB V.P - đội trong lượt trận khai mạc từng cầm hòa Sriwijaya ngay tại Indonesia. Không có đội trưởng Huy Hoàng, lẫn tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng và không mang theo bất kỳ ngoại binh nào, 2 cái tên "nổi tiếng" nhất của SLNA ra quân trên đất Maldives chỉ là hậu vệ Âu Văn Hoàn và tiền vệ Phan Như Thuật. Những tưởng đội khách đến từ VN sẽ không tránh được một thất bại thứ 2 khi chủ nhà V.P sớm mở tỷ số ngay ở phút 18 do công của tiền đạo Ashfaq Ali. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau tiền vệ Quang Tình đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sang hiệp II, một lần nữa bất lợi lại đến với đội khách khi hậu vệ Sơn Hà liên tiếp nhận 2 thẻ vàng phải rời sân. Nhưng chỉ 1 phút sau khi mất người, phút 60, SLNA lại có bàn thắng vượt lên dẫn lại do công của tiền đạo Ngọc Anh. Đến phút 80 tiền vệ trẻ Hoàng Thịnh ấn định chiến thắng 3-1 cho nhà ĐKVĐ Cúp quốc gia VN.

 

Do Pegasus của Hong Kong, đội từng thắng SLNA trong lượt đầu tiên, cũng thất bại trên sân nhà trước Sriwijaya với tỷ số 1-2, nên từ vị trí chót bảng F tưởng như đã sớm buông mặt trận AFF Cup, SLNA vượt lên hạng 2, thắp sáng lại hy vọng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều