Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy khép lại "Câu chuyện Calisto"!

09:03, 06/03/2011

Hôm nay, "cựu" HLV ĐTVN Calisto chính thức nhận nhiệm vụ với đội bóng mới Thái Lan.

Hôm nay, "cựu" HLV ĐTVN Calisto chính thức nhận nhiệm vụ với đội bóng mới Thái Lan.

 

Nhìn lại diễn tiến vụ việc, ta thấy có gì đó không rõ ràng, khuất tất trong câu chuyện ra đi của ông Calisto. Mọi việc diễn biến quá chóng vánh, từ lúc ông chính thức đặt vấn đề từ nhiệm, cho đến bến đỗ mới CLB Muangthong khi bản thanh lý hợp đồng với VFF còn chưa ráo mực, tất cả chỉ trong ngày một ngày hai, cứ như một kịch bản đã được định sẵn mà trong đó phía VN (ở đây là VFF) chỉ là những vai diễn thụ động bị đẩy ra sân khấu. Hẳn rằng để đi đến những diễn biến nhanh chóng như vậy, trước đó đã là cả một quá trình vận động hành lang. Một quyết định bất ngờ với dư luận nhưng chắc chắn không phải là vội vàng, nhất thời với ông "Tô". Tuy nhiên, nó có gì đó như một cuộc tháo chạy cho riêng mình mà bỏ mặc lại những người bạn trong tâm trạng ngổn ngang giữa ngã tư đường. Thật ngạc nhiên, bởi cách xử sự rất lý tính này cùng những lời giải thích nguyên nhân "tiền hậu bất nhất" dường như hoàn toàn trái ngược với một con người bấy lâu nay luôn muốn cho mọi người thấy mình là người khí khái, rất trọng tình, trọng nghĩa. Nhưng Henrique Calisto là một HLV chuyên nghiệp (cũng chỉ là một "lao động làm thuê"); "đất lành chim đậu", ông có quyền chọn lựa, đến với nơi cho ông những điều kiện, môi trường làm việc tốt hơn, cơ hội phát triển nhiều hơn... và sức ép ít hơn. Chẳng ai có thể trách được!

 

Hơn thế nữa, gạt qua một bên đoạn kết không hay của mối tình (mà suy cho cùng có cuộc ly dị nào lại không kèm theo những dỗi hờn, trách móc của người trong cuộc và sự chê trách, dè bỉu của dư luận?), thì ông Calisto là vị HLV có công lớn với BĐVN, thậm chí là lập "đại công", nếu xét chức VĐ AFF Cup 2008 là danh hiệu tại một giải đấu chính thức đầu tiên mà BĐVN đã phải chờ đợi đến gần nửa thế kỷ mới tìm lại, và 6 đời HLV ngoại trước đó không ai làm được. Hãy nghe những nhận xét của các cộng sự, học trò, tất cả đều nói về vị HLV người Bồ Đào Nha bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất, cảm mến nhất - thậm chí nhiều tuyển thủ còn thừa nhận mình sẽ không như ngày hôm nay nếu không có thầy "Tô". Rõ ràng Calisto là HLV để lại những dấu ấn sâu đậm nhất cả về chuyên môn lẫn cá tính, khả năng tâm lý, sư phạm của một người thầy (có một thực tế là hầu hết những người công kích, chỉ trích, không ưa ông, lại là những người chưa từng gần gũi, thậm chí chưa một lần tiếp xúc với ông). Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để chúng ta nói lời "Good bye, thanks so much, Calisto!" để tạm khép lại "câu chuyện" và "thời kỳ Calisto".

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều