
Từ một CLB phận tân binh, lực lượng tuy "thay máu" mạnh mẽ so với ở giải hạng Nhì, nhưng với quỹ chuyển nhượng chỉ xấp xỉ 1 tỷ đồng nên cũng chẳng có tên tuổi nào đáng chú ý (ngoài "lão tướng" Minh Mính của Bình Định), đầu giải Kienlongbank Kiên Giang (KG) đã được tiên đoán sẽ sớm trở lại vị trí xuất phát.
Từ một CLB phận tân binh, lực lượng tuy "thay máu" mạnh mẽ so với ở giải hạng Nhì, nhưng với quỹ chuyển nhượng chỉ xấp xỉ 1 tỷ đồng nên cũng chẳng có tên tuổi nào đáng chú ý (ngoài "lão tướng" Minh Mính của Bình Định), đầu giải Kienlongbank Kiên Giang (KG) đã được tiên đoán sẽ sớm trở lại vị trí xuất phát. Tuy nhiên, đội bóng cực Tây
Gần giống như QK4 trước đây, sức mạnh chính yếu của KG là yếu tố tinh thần, đá để khẳng định mình, đặc biệt là tâm trạng hào hứng của cả một địa phương có đội bóng vừa thăng hạng. Điểm mạnh nhất và làm nên "hiện tượng" này chính là sự vững chắc nơi hàng thủ. HLV Lại Hồng Vân, vốn là một trung vệ của Đồng Tháp trước đây, đã xây dựng một tuyến phòng ngự hết sức kiên cố, khiến đến cả 2 "ông vua phá lưới" là Huỳnh Kesley lẫn Nsi cũng phải nản lòng. Điều này đã minh chứng qua việc sau 7 vòng đấu, KG mới chỉ để thủng lưới 4 bàn, thành tích tốt thứ 2 chỉ sau SGXT (3 bàn). Tuy nhiên, hàng công của họ lại rất tồi khi chỉ mới tìm được 6 bàn thắng, thấp nhất giải (ngang bằng với Huế). Điều đáng nói là KG không có một chân sút nào nổi bật, cả 6 bàn thắng được chia đều cho 6 cầu thủ, chưa có ai, kể cả ngoại binh ghi nổi quá 1 bàn.
Với Đồng Nai (ĐN), thành tích hạng 4 với 11 điểm sau 1/4 chặng đường là bước khởi đầu tốt nhất trong 4 mùa giải gần đây (cùng thời điểm này sau 7 vòng đấu, năm 2008 ĐN chỉ mới giành được 8 điểm, 2009: 10 điểm, hạng 5 và năm 2010 chỉ có 6 điểm, đứng hạng 10), thầy trò HLV Trần Bình Sự cần cố gắng duy trì mạch thành công và tinh thần này. Chiều nay đội khách sẽ có sự trở lại của Santana (trong khi KG không có Oseni (6) vì treo giò) nhưng đội trưởng Thanh Thắng sẽ tiếp tục thụ án kỷ luật, tuy nhiên trận thắng An Giang tuần rồi thủ thành Thanh Diệp đã bước đầu gây được lòng tin. 1 điểm tại Kiên Giang cũng là thành công cho ĐN.
***
Được chờ đợi nhất ở vòng đấu này là Bình Định có chấm dứt được chuỗi 3 trận chỉ hòa và thua trên sân Huế, đối thủ mà họ từng thắng cả 2 lượt ở mùa rồi nhưng hiện đã ở thế chân tường. Nếu đội bóng "đất võ" lại tiếp tục mất điểm cuộc đua ngôi đầu sẽ chỉ còn SGXT "một mình một chợ". Cho dù nội tình "đại gia" này vừa có chuyện (trưởng đoàn Ngô Lê Bằng ra đi với ghế của HLV Lư Đình Tuấn cũng đang bị đe dọa bởi "người mới" Nguyễn Văn Thịnh) và sẽ không có chân sút số 1 Huỳnh Kesley (3 thẻ vàng) nhưng trước một Tây Ninh sa sút và có thành tích rất tệ trên sân khách (3 trận đều thua), chủ nhà hoàn toàn có thể tìm được chiến thắng thứ 7. Ở nhóm cuối, nhiều khả năng Nam Định sẽ vẫn chưa biết mùi chiến thắng và tiếp tục cầm đèn đỏ khi làm khách tại Quảng Ninh, trong khi Quảng Nam vừa "hồi sinh" với chiến thắng bất ngờ trên sân Bình Định nhưng lập tức lại phải bước vào chuyến "hành phương Nam" đầu tiên gặp TDC Bình Dương. 2 cặp đấu ngang ngửa và cũng thú vị nhất vòng này là Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh (VTC3 THTT) và An Giang - Cần Thơ (diễn ra vào chiều chủ nhật 27-3).
Đông Kha



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




