Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

B.Bình Dương: "Người khổng lồ... chân đất sét"

09:03, 27/03/2011

Sân Gò Đậu luôn đầy ắp khán giả từng là cứ địa bất khả xâm phạm với đội bóng đất Thủ, nhưng mùa này xem ra lại là cạm bẫy cho đội chủ nhà. Thất bại nặng nề 1-4 trước SLNA cuối tuần qua đã là trận thua thứ 3 trong tổng cộng 5 trận được chơi trên sân nhà từ đầu mùa đến giờ của B.Bình Dương (BD).

Sân Gò Đậu luôn đầy ắp khán giả từng là cứ địa bất khả xâm phạm với đội bóng đất Thủ, nhưng mùa này xem ra lại là cạm bẫy cho đội chủ nhà. Thất bại nặng nề 1-4 trước SLNA cuối tuần qua đã là trận thua thứ 3 trong tổng cộng 5 trận được chơi trên sân nhà từ đầu mùa đến giờ của B.Bình Dương (BD). Trong 5 trận sân nhà này (1 ở Cúp quốc gia) họ chỉ thắng 1 lần duy nhất (trận còn lại hòa). Ngay cả chiến thắng duy nhất này trước Thanh Hóa cũng là một trận đấu điên rồ khi đội chủ nhà để bị thủng lưới đến 3 lần.

 

Thanh lý một loạt cựu binh công thần, đồng thời đưa về HLV Ricardo, nguyên trợ lý của "Người đặc biệt" Mourinho; cùng 2 bản hợp đồng "khủng" với ngôi sao người Brazil Leandro (tiền lót tay không dưới 300.000 USD/mùa, lương 17.000 USD/tháng) và tiền đạo "triệu đô" người Nigeria Josheph Nwafor (mức lương và tiền lót tay 600.000 USD cùng nhiều khoản phụ phí khác) - cầu thủ được giới thiệu là từng thi đấu tại giải VĐQG Hy Lạp trong màu áo CLB Panathinaikos (?!), hợp cùng cựu tuyển thủ Mỹ Lee Nguyễn; BD tỏ rõ quyết tâm làm cuộc cách mạng để đòi lại ngôi vương mà họ đã để mất sau 2 năm. Tuy nhiên, kết quả lại còn tệ hại hơn cả 2 mùa trước. Leandro, người năm ngoái từng ghi đến 12 bàn trong màu áo Hải Phòng, đến nay sau 8 vòng đấu chỉ mới 3 lần cất tiếng (chỉ bằng đúng phân nửa số bàn thắng của anh vào cùng thời điểm này năm rồi). Lee Nguyễn thì mới có 2 bàn, bằng với thành tích của một trung vệ như Chí Công. Nhưng nỗi thất vọng lớn nhất là món hàng hớ Nwafor khi anh chàng này mới 1 lần duy nhất lập công. Người ta thấy rõ sự lúng túng của vị HLV người Bồ trong việc sắp xếp đội hình để sử dụng cho hết dàn sao mà lãnh đạo CLB đã bỏ bạc tỷ mua về ấn vào tay ông.

 

Tuy nhiên, với cựu binh Philani cùng tuyển thủ quốc gia Vũ Phong, BD hiện vẫn là CLB có hàng công hiệu quả nhất, khi cùng với Đồng Tháp đang dẫn đầu về số bàn thắng (16 bàn). Tuy nhiên "người khổng lồ" này lại có đôi chân bằng... đất sét. Không một trận đấu nào BD không ghi bàn nhưng cũng đồng thời không một trận nào mà họ giữ nguyên vẹn được mành lưới. Mới qua 8 vòng đấu đội bóng đất Thủ đã để thủng lưới đến 19 lần, nhiều nhất trong số 14 CLB V-League, tệ hơn cả đội bét bảng Hà Nội ACB(!). Đây là cái giá phải trả cho sự quá tự tin đến kiêu ngạo cùng sự thiếu hiểu biết BĐ của ê kíp lãnh đạo mới của CLB này. Không những không tăng cường, gia cố cho tuyến phòng ngự, mà BD còn để hậu vệ Hoàng Vương ra đi (về Navibank SG) và đẩy trung vệ Osita xuống đội hạng Nhất hầu lấy chỗ suất ngoại binh cho Lee Nguyễn. Vũ Ân tuy rất nỗ lực, nhưng sân chơi V-League xem ra quá sức với một hậu vệ vốn từng dự bị ở CLB hạng Nhất Đồng Nai, nên chỉ khiến các CĐV đất Thủ thêm nhớ Hoàng Vương ở hành lang trái. Ở cánh đối diện, chấn thương liên miên đã khiến Quang Thanh sa sút thấy rõ. Tuy nhiên, thảm họa thực sự là ở cặp trung vệ Chí Công - Lưu Ngọc Hùng. Cả 2 đều có thể hình lý tưởng nhưng chỉ thiên về băm bổ mà thiếu đầu óc (đặc biệt là Chí Công) cùng khả năng phán đoán - yếu tố làm nên tầm vóc của một trung vệ. Với một tiền đạo có tốc độ, tinh quái, không khó để loại bỏ cặp trung vệ này và thực tế phần lớn những bàn thua vỡ mặt của BD đều từ sai sót của bộ đôi án ngữ trước mặt thủ môn Thế Anh. Có lẽ phải chờ đến hết giai đoạn lượt đi khi các CLB được phép bổ sung lực lượng, điệp khúc "công làm, thủ phá" này ở BD mới may ra được khắc phục?

Đông Kha

Thầy trò HLV Ricardo (B.Bình Dương) bất lực trước SLNA ở vòng 8.                                               (Ảnh: T.L)

 

Tin xem nhiều