
Chiều chủ nhật rồi, khán giả trên sân Long An và qua truyền hình đều rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cựu huấn luyện viên (HLV) tuyển Philippines tại AFF Cup 2010, ông Simon McMenemy, trên khán đài theo dõi trận ĐTLA - B.Bình Dương; trong khi đó trên băng ghế chỉ đạo của đội chủ nhà lại vắng mặt HLV Marco Babosta.
Chiều chủ nhật rồi, khán giả trên sân Long An và qua truyền hình đều rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cựu huấn luyện viên (HLV) tuyển Philippines tại AFF Cup 2010, ông Simon McMenemy, trên khán đài theo dõi trận ĐTLA - B.Bình Dương; trong khi đó trên băng ghế chỉ đạo của đội chủ nhà lại vắng mặt HLV Marco Babosta. Vài giờ trước lúc diễn ra trận đấu, lãnh đạo Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã triệu tập toàn đội thông báo cách chức ông Marco. Lý do được đưa ra không hẳn là thành tích kém cỏi (cho đến trước vòng 5 là 1 thắng, 1 hòa, 1 thua), mà bởi lối chơi mờ nhạt, thiếu bản sắc của CLB. Tuy nhiên cần biết rằng, HLV người Brazil 55 tuổi này chỉ mới bắt tay nhận nhiệm vụ hơn 2 tuần trước khi mùa bóng 2011 bắt đầu (chính xác là 5 ngày trước vòng 1/16 Cúp quốc gia).
Lực lượng hầu như không tăng cường, đổi mới (thậm chí còn mất 2 trụ cột Tài Em, Minh Phương), nhưng ĐTLA thực sự là "cái cối xay" HLV. Chỉ trong hơn 2 mùa giải kể từ sau khi HLV Calisto ra đi, CLB này đã thay tổng cộng 5 đời thuyền trưởng: từ Trần Công Minh đến Jose Luis, nhưng vị HLV đồng hương người Bồ với ông Calisto này trụ được chưa đầy 1 năm (từ vòng 9 V - League 2009 đến vòng 5 mùa 2010) đã phải rời ghế (sau đó về đội hạng Nhất Quảng Nam Xuân Thành). Trần Công Minh trở lại tạm quyền đúng 2 trận, ĐTLA đưa về một HLV Bồ Đào Nha khác, ông Ricardo Formosinho 54 tuổi, với bản lý lịch "hoành tráng": từng là trợ lý cho "người đặc biệt" thời Mourinho đưa Porto VĐ Champions League 2004. Nhưng kết thúc mùa bóng 2010 cũng là lúc Ricardo ra đi, về Bình Dương. Lãnh đạo CLB này quyết định không "chơi" với trường phái Bồ nữa mà chuyển sang Nam Mỹ bằng việc rước về HLV 46 tuổi người Argentina, Marcelo, Bản hợp đồng 1 năm nhưng chỉ sau hơn 2 tháng ăn tập cùng CLB ông này nhanh chóng "từ chức" về nước. Bản hợp đồng với vị HLV Brazil Marco Babosta mới được ký vào ngày
Bây giờ là vị HLV thứ 6 "hậu Calisto". Mc Menemy, sẽ trụ được bao lâu? Hẳn rằng chiến tích dẫn dắt Philippines hạ tuyển VN của ông Calisto 2-0 ngay tại Mỹ Đình và lần đầu tiên vào bán kết AFF Cup 2010 hồi cuối năm ngoái của vị HLV người Anh mới 34 tuổi này đã thuyết phục bầu Thắng. Tuy nhiên có 2 chi tiết cần lưu ý, cuộc lột xác bất ngờ của Philippines chủ yếu đến từ gần trọn đội hình nhập tịch và sau thành công ở AFF Cup 2010 Mc Menemy lại rơi vào thất nghiệp, bởi Philippines lại chọn HLV người Đức, Hans Michael Weiss dẫn dắt ĐT (?).
Cũng sau vòng 5, Cần Thơ là CLB đầu tiên ở giải hạng Nhất thay HLV. Sau thất bại thứ 3 trên sân Đồng Nai, cựu HLV QK4 và Navibank SG Vũ Quang Bảo đã từ chức vì "lý do sức khỏe". Như vậy là trong cả 3 mùa giải gần đây, Cần Thơ đều gặp cảnh "thuyền trưởng" từ nhiệm giữa đường, mà tất cả đều là những nhà cầm quân tên tuổi được Tây đô trải thảm đón về (2009 là HLV Nguyễn Văn Nhã ngay sau vòng 4, còn 2010 là Lư Đình Tuấn sau vòng 18).
Trần Hải


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)








