Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 4 giải hạng nhất quốc gia:
Chờ xem "gà nhà" bầu Thụy "đá nhau"

09:02, 25/02/2011

Giống như cuộc đối đầu giữa T&T và SHB Đà Nẵng của bầu Hiển ở V-League tuần trước, được dư luận "soi" nhất ở vòng 4 giải hạng Nhất chiều nay là trận đấu giữa "gà cùng một chuồng" của ông bầu trẻ Nguyễn Đức Thụy: Bảo hiểm Thái Sơn Quảng Nam (QN) - Sài Gòn Xuân Thành.

Giống như cuộc đối đầu giữa T&T và SHB Đà Nẵng của bầu Hiển ở V-League tuần trước, được dư luận "soi" nhất ở vòng 4 giải hạng Nhất chiều nay là trận đấu giữa "gà cùng một chuồng" của ông bầu trẻ Nguyễn Đức Thụy: Bảo hiểm Thái Sơn Quảng Nam (QN) - Sài Gòn Xuân Thành. Việc VFF chờn tay, không dám đưa ra chính kiến dứt dạt về việc ông Đỗ Quang Hiển là ông chủ sở hữu của 2 CLB thi đấu ở cùng một hạng (ông Hiển là Chủ tịch Tập đoàn T&T, mà T&T lại là cổ đông chiến lược của SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội) cũng do chính ông là Chủ tịch HĐQT), đã tạo tiền lệ, mở lối cho bầu Thụy tiếp bước.

 

Sỹ Mạnh và Huỳnh Kesley (Sài Gòn Xuân Thành) là một trong những cặp tiền đạo lợi hại của giải Hạng Nhất hiện nay.(Ảnh: T.L)

Cũng y như bước đi của bầu Hiển cách đây 5 năm, con đường đánh bóng tên tuổi bằng BĐ của "đại gia" mới 35 tuổi này khởi đầu bằng đội hạng nhì Hà Tĩnh vào năm ngoái. Tuy nhiên không được như đàn anh, ông Thụy sớm nhận trái đắng khi Xuân Thành Hà Tĩnh dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Sỹ, dù được đổ vào một đống tiền, nhưng đã thất bại cay đắng, không thể thăng hạng. Thế là ở giai đoạn 2 giải hạng Nhất cùng năm, ông Thụy vào Quảng Nam cùng 6 "ông sao": Xuân Hợp, Quốc Vượng từ Xuân Thành Hà Tĩnh; Sỹ Mạnh, Tuấn Vũ, Trọng Bình, Rafael từ V.Ninh Bình. Như cô bé lọ lem cưới được chàng hoàng tử, chỉ sau một đêm đội bóng miền Trung nghèo khó bỗng lột xác. Tuy nhiên, với dàn quân tổng hợp, thời gian quá ngắn và kiểu làm ăn xổi, tất cả những gì mà Quảng Nam Xuân Thành làm được là về hạng 5. Rút kinh nghiệm sau 2 phi vụ đầu tư thất bại, chuẩn bị cho mùa giải 2011, được tham mưu bởi các "quân sư", ông Thụy có những bước đi căn cơ hơn. Đầu tiên là mua đứt Hòa Phát V&V - CLB đã qua mặt Xuân Thành Hà Tĩnh của ông giành vé thăng hạng Nhất. Tiếp đó là chuyển hộ khẩu của nó vào Nam, dán cái nhãn Sài Gòn (vùng đất của kinh tế thị trường, nơi quảng bá thương hiệu nhanh chóng và hiệu quả), cùng dựng một bộ tham mưu chuyên môn cũng toàn người Sài Gòn mà đứng đầu là Lư Đình Tuấn - ngôi sao của đội cầu từng một thời được yêu mến nhất: Cảng SG. Và cuối cùng là chiến dịch chiêu mộ cả một rừng sao trăm tỷ với những Huỳnh Kesley, Nsi (đồng vua phá lưới giải hạng Nhất 2010 trong màu áo Than QN); các tuyển thủ QG và Olympic: Phước Tứ, Minh Đức, Đình Luật, Duy Quang, Sỹ Mạnh...; trong đó người "bèo" nhất ở đội hình chính là hậu vệ biên Trần Văn Tuấn từ Đồng Tháp cũng có giá lót tay 1,2 tỷ đồng, lương tháng 25 triệu đồng, cho 2 năm hợp đồng. Một mặt, ông Thụy vẫn tiếp tục rót tiền vào Quảng Nam với cái tên Bảo hiểm Thái Sơn (một thành viên của Tập đoàn Xuân Thành), chưa kể vẫn đầu tư cho đội hạng Nhì Hà Tĩnh.

Vòng 4 hạng Nhất chiều nay: Đồng Nai - Huế, Than QN - Cần Thơ, Kiên Giang - TP.Hồ Chí Minh, Quảng Nam - SGXT, Nam Định - Hà Nội (VTV THTT 16g), An Giang - Tây Ninh, TDC Bình Dương - Bình Định.

 

Tuy nhiên khác với trường hợp bầu Hiển, hầu như là ông chủ, đầu tư hoàn toàn và điều hành toàn bộ 2 CLB T&T và SHB Đà Nẵng, với ông Thụy việc còn gắn với Quảng Nam là do những "dây mơ rễ má" ngoài BĐ, như một mạnh thường quân tài trợ đội bóng hơn là ông chủ. Dù vậy chiều nay ban lãnh đạo và các cầu thủ Quảng Nam chắc chắn chẳng dám làm bẽ mặt "Boss", bởi như vậy chẳng khác nào đá bể nồi cơm của chính mình. Có điều căng ra đá thì với trình độ và lực lượng quá chênh lệch, đội chủ nhà cũng chẳng thể kiếm nổi 1 điểm. Vấn đề là những hệ quả về sau của cái tiền lệ "1 cha 2 con" này.  

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều