Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt đi tứ kết Champions League sáng qua:
Real ghi bàn đầu tiên tại Lyon, Chelsea đặt một chân vào bán kết

10:02, 23/02/2011

Quả sân Stade Gerland của Lyon là nỗi ám ảnh đối với CLB Hoàng gia. Một lần nữa "những khẩu thần công bằng vàng, nạm kim cương" của họ lại bất lực trong việc bắn hạ pháo đài này.

Quả sân Stade Gerland của Lyon là nỗi ám ảnh đối với CLB Hoàng gia. Một lần nữa "những khẩu thần công bằng vàng, nạm kim cương" của họ lại bất lực trong việc bắn hạ pháo đài này. Tuy nhiên, so với 3 chuyến đi trắng tay liên tiếp đến đây, lần này Real đã có bước tiến lớn khi trở về với 1 điểm trong hành trang và đặc biệt có được bàn thắng đầu tiên làm vốn liếng quý giá cho trận lượt về trên sân nhà. Cứ như bị "ma ám", Real Madrid vẫn là đội chơi trên chân, nhưng các ngôi sao C.Ronaldo, Ozil, Di Maria... cứ loay hoay, bế tắc trong tìm đường vào khung thành đối phương. Một lần nữa, nỗi ám ảnh khung thành của Lyon đã được "yểm bùa" lại hiện về khi hiệp II Ronaldo rồi Ramos liên tiếp 2 lần đưa bóng hết bật cột dọc lại dội xà ngang. Chỉ đến khi HLV Mourinho tung Benzema vào thay Adebayor ở phút 64 thì chỉ 1 phút sau tiền đạo tuyển Pháp đã có bàn thắng lịch sử Stade Gerland. Xuất phát từ pha mất bóng của hậu vệ chủ nhà, Ozil cướp được thực hiện đường chuyền cho C.Ronaldo. Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha chọc khe cho Benzema băng xuống hạ gục thủ thành Lloris.

Nicolas Anelka lập cú đúp, giúp Chelsea giành chiến thắng.
 

Nhưng Real vẫn chưa thể xóa được cái dớp bất khả thắng trước CLB Pháp. Phút 81, từ quả đá phạt của Toulalan, trung vệ Cris bật cao đánh đầu đưa bóng đến ngay vị trí của Gomis (người được HLV Puel bố trí đá cao nhất thay cho Lisandro bị chấn thương). Trong tư thế không người kèm, tiền đạo này đã dễ dàng đệm bóng hạ thủ thành Casillas từ cự ly gần, quân bình tỷ số 1-1 cho Lyon.

 

Dù vậy, một bàn thắng trên sân đối phương hoàn toàn chưa phải là lợi thế đáng kể cho Real nếu nhớ rằng trong 3 lần đối đầu tại Bernabeu trước đây, đội khách Lyon đều tìm được trận hòa có bàn thắng (hai lần hòa 1-1 và một lần hòa 2-2). Nếu kịch bản ấy lập lại trong trận lượt về vào ngày 16-3, Real của  "Người đặc biệt" hoàn toàn có thể theo bước của những người tiền nhiệm trong suốt 6 năm qua: chia tay ở vòng 1/8.

 

Trong khi đó, Chelsea đã gác lại nỗi thất vọng ở đấu trường nội địa để gần như sớm đặt một chân vào tứ kết với chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân Copenhagen. HLV Ancelotti tiếp tục tạo điều kiện tối đa để bản hợp đồng kỷ lục của xứ sở sương mùa "thông nòng" khi bố trí Torres thay chỗ Drogba. Nhưng cựu tiền đạo của Liverpool vẫn gây thất vọng khi lại bỏ qua hàng loạt cơ hội ngon ăn, trong đó có 2 tình huống đối mặt với thủ môn. May mà Anelka đã tỏa sáng với cú đúp. Chiến thắng này chưa nói lên điều gì bởi Copenhagen là đội yếu nhất của vòng 1/8, lại vừa trải qua kỳ nghỉ đông quá dài của giải VĐQG Đan Mạch, nhưng là nguồn động lực tinh thần quý giá để Chelsea bước vào trận quyết chiến danh dự với M.U tại Stamford Brigde sau đây 6 ngày.

 

Quý Chánh

 

Tin xem nhiều