
Trước chuyến xuất hành ra biển lớn, cả 2 đại diện của bóng đá Việt Nam (BĐVN) tại đấu trường AFC Cup năm nay đều nhận kết quả không vui. Nhà vô địch quốc gia (VĐQG) Hà Nội T&T thua 2 trận liền hiện rơi xuống vị trí thứ 8 V-League, còn nhà VĐ Cúp QG thì cũng vừa nếm mùi thất bại đầu tiên trên sân Khánh Hòa.
Trước chuyến xuất hành ra biển lớn, cả 2 đại diện của bóng đá Việt Nam (BĐVN) tại đấu trường AFC Cup năm nay đều nhận kết quả không vui. Nhà vô địch quốc gia (VĐQG) Hà Nội T&T thua 2 trận liền hiện rơi xuống vị trí thứ 8 V-League, còn nhà VĐ Cúp QG thì cũng vừa nếm mùi thất bại đầu tiên trên sân Khánh Hòa.
Thử thách phía trước của T&T còn lớn hơn bội phần khi đối thủ đầu tiên trong lần đầu tiên ra mắt đấu trường châu lục là nhà VĐ Thái Lan 4 năm liền (từ 2007 đến 2010) Muangthong. Đây chính là CLB đã từng loại Đà Nẵng đến 3-0 ngay trên sân Chi Lăng tại vòng sơ loại AFC Champions League năm rồi (nhưng sau đó cũng sớm dừng bước ở vòng sơ loại thứ 2 trước CLB Quân đội Singapore, chuyển xuống chơi ở AFC Cup và đã vào tới tận bán kết, chỉ chịu thua khít khao 1-2 trước CLB sau đó đoạt chức VĐ là Al-Ittihad của Syria). Được dẫn dắt bởi HLV người Bồ Đào Nha Carvalho, trong đội hình của Muangthong có những cái tên tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan rất quen thuộc với khán giả VN mà nổi bật là cựu tiền vệ của HAGL Thonglao (7), tiền đạo Teerasil Dangda (10), tiền vệ Santi (18) và trung vệ đội trưởng Nattaporn (6). 3/4 ngoại binh của nhà VĐ Thái có quốc tịch Bờ Biển Ngà: tiền đạo Kouakou (13) và 2 tiền vệ Diarra (15), Siaka (21); người còn lại, trung vệ Rehman đến từ
Trong khi đó, SLNA nằm ở bảng F có phần dễ thở hơn khi chỉ có đại diện Sriwijaya của
Vòng loại AFC Cup 2011 có 32 đội tham dự chia 8 bảng (4 bảng Tây Á và 4 bảng khu vực Đông và ĐNA), sẽ tiến hành từ ngày 1-3 đến |
Trần Hải