Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 2, 07/04/2025, 03:03 En

Đồng Nai vẫn không thắng được Huế

08:02, 27/02/2011

Kề từ trận thắng "hoành tráng" 4-0 ở lượt về giải 2008, 6 lần gặp gỡ còn lại trong suốt 4 mùa giải gần đây (tính cả trận chiều thứ bảy rồi), Đồng Nai (ĐN) đều bất khả... chiến thắng trước H.Huế (4 thua, 2 hòa).

Kề từ trận thắng "hoành tráng" 4-0 ở lượt về giải 2008, 6 lần gặp gỡ còn lại trong suốt 4 mùa giải gần đây (tính cả trận chiều thứ bảy rồi), Đồng Nai (ĐN) đều bất khả... chiến thắng trước H.Huế (4 thua, 2 hòa).

 

So với quá khứ, Huế hiện tại suy yếu hơn rất nhiều. Trong đội hình của đội khách hầu như chỉ có mỗi một Goran (11) là đáng chú ý. Được bố trí chơi dạt biên trái, tất cả các đợt triển khai tấn công của Huế đều tìm đến tiền đạo có tốc độ này và...hết. Trong khi đó phía chủ nhà cũng không khá hơn. Các học trò của HLV Trần Bình Sự đã có một hiệp I hết sức tậm tịt. Bộ đôi tiền đạo Victor Santana - Lương Đình Khang hầu như không có bất kỳ tiếng nói chung nào và luôn bị cặp trung vệ đối phương ép vào thế quay lưng về khung thành. Còn tiền vệ tấn công Phạm Hữu Phát lại lùi quá sâu, chơi quá xa khung thành, mất sợi dây liên hệ với 2 tiền đạo phía trên. Bruno và Trường Xuyên thì không cầm được bóng kiến tạo. Tóm lại là tuyến giữa đã để mất trận địa.

 

Đồng Nai (phải) không thể thắng Huda Huế trên sân nhà.

Chỉ sang hiệp II sau khi HLV Trần Bình Sự có sự điều chỉnh, lần lượt đưa tiền vệ Thế Hưng vào thay Trường Xuyên chơi bên hành lang phải (Xuân Thành chuyển sang trái), rồi tiền đạo Raphael Ferreira (17) thế chỗ của Victor, diện mạo lối chơi của ĐN mới khởi sắc hơn. Đội chủ nhà hoàn toàn khống chế thế trận và hàng loạt cơ hội đã được tạo ra. Phút 64 trong một pha hỗn loạn trước khung thành, Bruno đẩy bóng chạm cột dọc. Phút 72 pha phối hợp ăn ý giữa Xuân Thành, Hữu Phát để Thế Hưng băng lên tung cú dứt điểm cực mạnh nhưng lại ra ngoài. 2 phút sau Raphael đánh đầu cận thành ngay trên vạch 5,50m, vẫn không chính xác. Phút 79, cũng Raphael có liền 2 pha dứt điểm nhưng lại đi ngay vào vị trí đón của thủ môn Huế.

 

Không tận dụng được các cơ hội, chủ nhà đành chấp nhận trận hòa đáng tiếc, bỏ lỡ một thời cơ không thể tốt hơn để có chiến thắng đầu tiên trước Huế. Không chỉ vậy, với chỉ 1 điểm ở vòng này, ĐN tụt xuống 1 bậc, hạng 6, do cùng thời điểm 2 CLB phía sau An Giang và Than QN đều tìm được chiến thắng trên sân nhà.

 

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều