Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bạo lực sân cỏ, S.O.S !

09:02, 20/02/2011

Mới qua 3 vòng đấu, tức mùa giải 2011 chỉ vừa khởi động nhưng hiện tượng bạo lực trên sân cỏ đã gia tăng đến mức báo động. Con số 32 và 33 thẻ vàng/vòng ở 2 vòng đấu đầu tiên của V-League (bình quân 4,71 thẻ/trận) đã là cao, thế nhưng đến vòng 3 cuối tuần qua số thẻ phạt lại tăng vọt đến mức kỷ lục. Chỉ trong 7 trận đấu, các trọng tài đã 44 lần rút thẻ vàng (bình quân... 6,28 thẻ/trận) cùng 4 thẻ đỏ.

Mới qua 3 vòng đấu, tức mùa giải 2011 chỉ vừa khởi động nhưng hiện tượng bạo lực trên sân cỏ đã gia tăng đến mức báo động. Con số 32 và 33 thẻ vàng/vòng ở 2 vòng đấu đầu tiên của V-League (bình quân 4,71 thẻ/trận) đã là cao, thế nhưng đến vòng 3 cuối tuần qua số thẻ phạt lại tăng vọt đến mức kỷ lục. Chỉ trong 7 trận đấu, các trọng tài đã 44 lần rút thẻ vàng (bình quân... 6,28 thẻ/trận) cùng 4 thẻ đỏ.

 

Điển hình là cuộc đối đầu giữa SLNA với những người con xứ Nghệ lưu lạc HPHN. Tiếng là đồng hương và trận đấu diễn ra ngay trên quê nhà, tại chính cái sân họ đã từng cùng chơi bóng, nhưng các cầu thủ đôi bên lao vào nhau như những kẻ thù. Trận đấu nát vụn với những tình huống nằm sân sau các pha vào bóng nguy hiểm, ác ý như quyết triệt hạ lẫn nhau. Đỉnh điểm là từ phút 58 đến 62, với 3 chiếc thẻ đỏ trong vòng 4 phút. Chỉ trước sau có đúng 1 phút tiền vệ Ngọc Anh của SLNA nhận 2 thẻ vàng liên tiếp vì lỗi thô bạo. "Nóng mũi" trung vệ Ngọc Tú của HPHN - một cầu thủ gốc Nghệ An - lao từ sân nhà lên tung thẳng một "chưởng" vào giữa mặt Ngọc Anh ngay trước mũi trọng tài để cũng rời sân vì thẻ đỏ trực tiếp. Ngay sau khi Ngọc Tú rời sân SLNA có bàn quân bình tỷ số. Tiếp đó, đến lượt "người hùng" Timothy trở thành "tội đồ" khi bỏ bóng đá người nhận thẻ đỏ trực tiếp. HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ còn biết ôm mặt kêu trời. Chính việc mất Timothy đã tạo điều kiện cho SLNA "rảnh tay" dồn lên tấn công, và trong thế 10 đánh 9 đã lội ngược dòng thành công. Tổng cộng ở trận đấu này, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã rút 3 thẻ đỏ cùng 6 thẻ vàng chia đều cho đôi bên.

 

Tại Lạch Tray cũng vậy, chủ nhà V.HP đá rất rắn, cho các cầu thủ khách Đồng Tháp liên tục đo sân. V.Ninh Bình và ĐTLA cũng không chịu kém khi "bất phân thắng bại" với "tỷ số kỷ lục" 4-4 về số thẻ vàng (!). Nếu không có những hình thức kỷ luật nặng hơn (ngoài thẻ phạt) từ BTC và sự giáo dục, răn đe từ chính các CLB (trước hết là vì lợi ích của chính mình), sân cỏ VN có nguy cơ biến thành... võ đài.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều