Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

15 giờ 30 chiều nay 26-2, SVĐ Đồng Nai:
Đồng Nai-Huế - trận cầu 6 điểm (*)

06:02, 26/02/2011

Đội bóng đất thần kinh có thể xem là tiêu biểu cho sự tồn tại lây lất của bóng đá (BĐ) thời bao cấp. Trong quá khứ, BĐ Huế không thiếu nhân tài. Những mùa gần đây cũng có lúc thời cơ đã mở ra cho họ, nhưng cứ đúng vào giai đoạn quyết định, khi người hâm mộ cố đô hào hứng, hy vọng nhất thì đội bóng lại có những trận thua khó hiểu, để rồi muôn năm trụ hạng.

Đội bóng đất thần kinh có thể xem là tiêu biểu cho sự tồn tại lây lất của bóng đá (BĐ) thời bao cấp. Trong quá khứ, BĐ Huế không thiếu nhân tài. Những mùa gần đây cũng có lúc thời cơ đã mở ra cho họ, nhưng cứ đúng vào giai đoạn quyết định, khi người hâm mộ cố đô hào hứng, hy vọng nhất thì đội bóng lại có những trận thua khó hiểu, để rồi muôn năm trụ hạng. Không có gì khó hiểu, hơn ai hết các cầu thủ thừa biết: lên hạng mà để làm gì! Năm nay, Huế đã thiếu lại càng túng. Ngân sách eo hẹp khiến hàng loạt các trụ cột không thể kiên nhẫn hơn phải tháo chạy tứ xứ. Lấp vào khoảng trống để lại là 15 gương mặt măng sữa được đôn lên từ đội U.17 và mượn thêm 6 cầu thủ của U.21 HAGL. Hợp đồng đáng chú ý nhất mà Huế mang về ở mùa này chỉ là cựu tiền đạo của Than QN Văn Vũ, cùng 3 ngoại binh: Flavio, Goran và Babu. Với vật lực, nhân lực như thế, Huế được "điểm mặt chỉ tên" là một trong số các ƯCV rớt hạng. Nhận định ấy càng được củng cố khi mới 2 trận đầu tiên gặp SGXT và "người anh em" Quảng Nam, đội quân của HLV Nguyễn Đức Dũng đã để thủng lưới đến 7 lần và chỉ tìm được 1 bàn thắng danh dự, sớm rơi xuống vị trí cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, ở vòng 3 vừa rồi họ lại bất ngờ đứng dậy với chiến thắng đậm 3-0 trước TDC Bình Dương để tạm ngoi lên thứ 10.

 

Đồng Nai (phải) trong trận gặp CLB TPHCM.(Ảnh: H.A)

Trước đối thủ như vậy, với đích nhắm vào tốp 5, đây không phải là mục tiêu mà ĐN phải lấy trọn 3 điểm trên sân nhà thì còn là đối thủ nào? Còn nếu xét cuộc chiến trụ hạng thì đây là một trong những trận cầu 6 điểm với thầy trò HLV Trần Bình Sự. Có điều trong 3 mùa bóng vừa qua, ĐN chỉ mới một lần duy nhất giành chiến thắng trước Huế. Nhưng đó đã là rất xa, từ mùa giải 2008, thậm chí năm 2009 trên sân nhà còn thúc thủ 0-1 (lượt về lại thảm bại 0-5) và năm ngoái hòa 1-1 (Quốc Thịnh mở tỷ số ở phút 18 nhưng phút 77 hậu vệ Lê Hữu Phát lại đá phản lưới nhà, biếu không cho đội khách bàn gỡ). Ngoài tiền đạo Gajic Goran (11), một cái tên còn xa lạ mà hàng phòng ngự ĐN cần đặc biệt để mắt chiều nay là Nguyễn Anh Bá Tư (22) - chân sút đang cùng với Darlington (14) dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 bàn thắng. Trận này đội khách tiếp tục mất Bùi Trần Vũ (19) do nhận thẻ đỏ trận gặp Quảng Nam.

Đông Kha

 

(*) Trực tiếp trên kênh ĐN2

 

Tin xem nhiều