
Có đến 3 trận bất phân thắng bại, 2 trong 4 trận còn lại lẽ ra kết thúc với tỷ số hòa sẽ là hợp lẽ, công bằng hơn; khán giả 2 thành phố lớn nhất nước Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh vẫn lạnh nhạt với đội bóng gắn tên thành phố của mình và có đến 7/16 bàn thắng được ghi ở những phút cuối cùng, từ phút 80 trở đi.
Có đến 3 trận bất phân thắng bại, 2 trong 4 trận còn lại lẽ ra kết thúc với tỷ số hòa sẽ là hợp lẽ, công bằng hơn; khán giả 2 thành phố lớn nhất nước Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh vẫn lạnh nhạt với đội bóng gắn tên thành phố của mình và có đến 7/16 bàn thắng được ghi ở những phút cuối cùng, từ phút 80 trở đi. Đó là những dấu ấn về vòng đấu khai mạc V-League mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên sau 10 năm "bán chuyên". Navibank SG dù tung ra giàn sao trị giá 50 tỷ đồng với tất cả 11 vị trí là những "món hàng" mới tậu nhưng vẫn không thể làm hơn "kẻ nghèo" Đồng Tháp, đối thủ mà 2 tuần trước đã bị loại khỏi Cúp QG bởi "người anh em" SG Xuân Thành. Thừa nhận lối chơi nhạt nhòa và sự thiếu kết dính trong đội hình của đội bóng đắt giá, HLV Mai Đức Chung biện hộ: "Cần thời gian đội mới chơi tốt dần lên được và... có lẽ phải hy sinh 2, 3 vòng đấu(!?). Đây cũng là trận duy nhất không bàn thắng. Một đại gia chủ nhà đầy tham vọng khác B.Bình Dương cũng bị V.Ninh Bình - đối thủ mà mùa rồi họ từng đè bẹp đến 4 bàn không gỡ - cầm chân. Thậm chí, đội bóng của trợ lý Mourinho, HLV Ricardo, còn hút chết nếu như không có bàn gỡ chuộc lỗi của Chí Công ở phút 90+3 (chính từ pha dùng tay cản bóng của trung vệ này mà Gustavo sút phạt mở tỷ số cho đội khách). Ở trận ra mắt tại giải VĐQG này, chân sút "triệu đô" người Nigeria Ejike từng khoác áo Panathinaikos hầu như không để lại ấn tượng nào. Tại Tân An, đúng như chúng tôi dự đoán, ĐTLA một lần nữa không thể vượt qua đối thủ SLNA, thậm chí đội chủ nhà còn bị dẫn trước 2-0 và Antonio chỉ giật lại 1 điểm ở phút cuối cùng của giờ đấu chính thức.
Tại Chi Lăng, nơi mà mùa trước HAGL đã thảm bại 3 bàn trắng, CLB của bầu Đức (trận này ông trực tiếp có mặt trên khán đài thay vì chỉ dám xem trên tivi tại khách sạn Hoàng Anh ở Đà Nẵng) cũng suýt đã có trận hòa, nếu như không có quả phạt đền gây phản ứng dữ dội của đội khách đối với trọng tài Hoàng Anh Tuấn (tình huống này xảy ra chỉ 2 phút sau khi HAGL có bàn gỡ hòa của tuyển thủ Kenya Wanga). Không đổ lỗi cho trọng tài nhưng HPHN cũng có lý do để ấm ức khi bị "người anh em cùng thủ đô" T&T tước mất 1 điểm. Nhà đương kim vô địch không hề chứng tỏ được sự hơn hẳn, nếu không có bàn thắng muộn màng ở phút 90+3 của tiền đạo Gonzalo. Chiến thắng khít khao 1-0 của V.Hải Phòng trước K.Khánh Hòa cũng không phải do đội chủ nhà chơi hay hơn mà vì đội khách quá tự ti, e dè.
Trong bối cảnh giằng co ấy, cuộc đối đầu giữa 2 ƯCV rớt hạng lại cho ra đội dẫn đầu đầu tiên của V-League 2011 sau vạch xuất phát khi LS Thanh Hóa có chiến thắng đậm nhất (3-0) trước Hà Nội ACB.
Trong 16 bàn thắng của vòng 1, các chân sút ngoại đã sớm lấn át khi chiếm đến 3/4, trong đó có 3 tân binh: Wanga (HAGL), Idehen (V.HP), Kavin (SLNA); 4 bàn của các nội binh thuộc về Ngọc Duy (T&T), Chí Công (BD) và Đình Tùng, Quốc Phương (LSTH).
Trần Hải

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








