
Chiến thắng 2-1 của Đồng Nai (ĐN) trước CLB Hà Nội của bầu Hiển ngay trên sân Hàng Đẫy là vô cùng ý nghĩa, vì suốt mùa giải 2010 phải đến trận làm khách thứ 5 ở tận vòng 10, tức chỉ 2 vòng trước khi kết thúc lượt đi, ĐN mới có chiến thắng đầu tiên (3-2) trên sân khách trước TDC Bình Dương. Và đó cũng là trận thắng duy nhất trong cả mùa để rồi suýt phải rớt hạng.
Chiến thắng 2-1 của Đồng Nai (ĐN) trước CLB Hà Nội của bầu Hiển ngay trên sân Hàng Đẫy là vô cùng ý nghĩa, vì suốt mùa giải 2010 phải đến trận làm khách thứ 5 ở tận vòng 10, tức chỉ 2 vòng trước khi kết thúc lượt đi, ĐN mới có chiến thắng đầu tiên (3-2) trên sân khách trước TDC Bình Dương. Và đó cũng là trận thắng duy nhất trong cả mùa để rồi suýt phải rớt hạng. Điều đáng ngạc nhiên là tác giả cả 2 bàn thắng vào lưới Hà Nội chỉ trong vòng trước sau 5 phút lại là 2 hậu vệ cánh Hữu Phát và Phi Công, giúp các cầu thủ ĐN có một cái tết rủng rỉnh túi với vị trí hạng 4.
Chiến thắng của ĐN trong trận đấu sớm đã tạo ra một hiệu ứng dây chuyền khi 24 giờ sau có đến 4 CLB giành được điểm trên sân khách, trong đó có đến 3 đội trở về với khúc khải hoàn. SG Xuân Thành (SGXT) và Bình Định (BĐ) có trận toàn thắng thứ 2 để ăn tết ở ngôi đầu. Hầu bao không đáy và dàn sao trăm tỉ của tân binh SGXT đã đánh sập thành
Còn quá sớm khi giải chỉ mới lăn được 2 vòng nhưng xem ra chức VĐ hạng Nhất mùa này sẽ chỉ là cuộc tranh chấp tay đôi giữa 2 tay đua trên. Bởi đối thủ tiềm tàng có khả năng xen vào giữa là á quân Than QN lại sớm có biểu hiện sa sút khi lại bị chia điểm (1-1), mà lần này là trên sân nhà và lại trước tân binh Kiên Giang. Đau hơn cho đội bóng đất mỏ là họ đánh rơi 2 điểm đúng vào phút cuối cùng của giờ đấu chính thức.
Đúng như dự đoán của chúng tôi, lần đầu tiên ở trận "derby miền Trung" trong 3 năm qua "học trò xứ Quảng ra thi" rời cố đô trong thế ngẩng cao đầu. Mặc dù chủ nhà Huế là người dẫn trước nhưng chỉ 4 phút sau Quảng
Chỉ có 2 chủ nhà ĐBSCL là có được niềm vui trọn vẹn. Đặc biệt, An Giang gây bất ngờ khi đè bẹp TDC Bình Dương - đội trước đó vừa thắng Tây Ninh 2-0 - đến 4 bàn không gỡ, trong đó cựu tiền đạo Navibank SG Suileman trở thành "người hùng" khi trực tiếp lập cú đúp và kiến tạo 2 bàn còn lại. Trong khi đó, Cần Thơ phải rất vất vả mới giành được chiến thắng trước TP.Hồ Chí Minh với bàn duy nhất từ pha đột phá của Uche.
Tết này với 5 CLB vẫn chưa biết mùi chiến thắng: Than QN, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nam Định; đặc biệt là 2 đội hoàn toàn trắng tay sau 2 lượt trận là Tây Ninh và Huế thì mùa xuân vẫn chưa về.
Xếp hạng giải hạng Nhất trước kỳ nghỉ Tết: 1/ SGXT - 6đ (7/0); 2/ Bình Định - 6đ (5/1); 3/ Quảng Nam - 4đ (3/1);, 4/ Đồng Nai - 4đ (3/2); 5/ Kiên Giang - 4đ (2/1); 6/ An Giang - 3đ (4/3); 7/ Cần Thơ - 3đ (1/1); 8/ TDC Bình Dương - 3đ (2/4); 9/ Than QN- 2đ (2/2); 10/ TP.Hồ Chí Minh - 1đ (1/2), Hà Nội - 1đ (1/2); 12/ Nam Định - 1đ (1/4); 13/ Tây Ninh - 0đ (1/4); Huế - 0đ (1/7).
Đông Kha

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











