Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Hạng nhất chật vật

09:01, 16/01/2011

Navibank SG đã chứng tỏ giá trị đội hình 50 tỷ của mình bằng chiến thắng trước chính một "đại gia" của thủ đô: Hà Nội T&T. HLV Mai Đức Chung đã tung ra sân đội hình xuất phát với 10 gương mặt mới, người cũ duy nhất là thủ môn Phan Văn Santos.

Navibank SG đã chứng tỏ giá trị đội hình 50 tỷ của mình bằng chiến thắng trước chính một "đại gia" của thủ đô: Hà Nội T&T. HLV Mai Đức Chung đã tung ra sân đội hình xuất phát với 10 gương mặt mới, người cũ duy nhất là thủ môn Phan Văn Santos. Tuy sự vận hành chiến thuật còn chưa thực sự nhuần nhuyễn, gắn bó; nhưng sự từng trải và kinh nghiệm trận mạc của các tên tuổi như: Tài Em, Quang Hải, Được Em, Anh Tuấn, Long Giang... hợp cùng sự năng động của bộ ba ngoại binh đẳng cấp Almeida, Giovani và Francois Endene đã giúp đội chủ nhà của TP. Hồ Chí Minh chiếm ưu thế trước nhà VĐQG và vừa mới thâu tóm Siêu Cúp. Đau cho Hà Nội T&T là cả 2 bàn thua đều đến từ Endene, chân sút mà họ đã ruồng bỏ ở giai đoạn 2 mùa trước và ngay cả cơ hội gỡ bàn danh dự ở phút bù giờ từ chấm 11m Ngọc Duy cũng không thắng nổi Santos, cộng thêm chiếc thẻ đỏ từ hành vi đánh nguội của trung vệ đội trưởng Cristiano (trước đó ở phút 54 Duy Khanh của Navibank cũng nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, tuy nhiên trong hơn 36 phút còn lại Hà Nội T&T vẫn bế tắc, không sao tận dụng được ưu thế hơn người). Với những gì Hà Nội T&T thể hiện ở trận đấu này cho thấy, nếu thương vụ với Samson không thành (có tin với mức phí bồi thường 300.000 USD, tiền đạo này đã thay đổi quyết định sẽ ở lại Đồng Tháp) đội bóng Hà Nội rất khó bảo vệ được ngôi VĐ, nhất là khi năm nay họ còn phải chia sức cho mặt trận AFC Cup.
Francois Endene (phải) ghi cả 2 bàn cho Navibank SG trong trận gặp HN T&T.(Ảnh: T.L)

Như xát muối thêm vào nỗi đau đầu mùa của bầu Hiển, "đứa con nuôi" SHB Đà Nẵng của ông cũng lại một lần nữa thúc thủ trước LS Thanh Hóa (LSTH) trong cuộc đối đầu knock out, thậm chí còn 2 lần bị dẫn trước. Thực tế, đội quân của Lê Huỳnh Đức rất rắp tâm phục hận thất bại ở trận tranh Siêu Cúp năm ngoái bằng một cuộc rượt đuổi đầy quyết liệt trên sân khách. Sau khi Omar bất ngờ mở tỷ số cho LSTH ngay ở phút đầu tiên, chỉ 16 phút sau Gaston Merlo đã san hòa, Đình Tùng một lần nữa đưa chủ nhà vượt lên trước nhưng đội trưởng Minh Phương lần thứ 2 đưa CLB mới bắt kịp và phút 53 "vua phá lưới" Merlo đã đưa Đà Nẵng dẫn lại 3-2. Tuy nhiên, phút 74 Omar hoàn tất cú đúp gỡ hòa 3-3 và đội chủ nhà LSTH đã giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu 11m để đoạt chiếc vé vào tứ kết.

 

Trong 4 cuộc đối đầu giữa các đối thủ V-League và hạng Nhất vào chiều thứ bảy chiến thắng đều thuộc về các đội chiếu trên. Không có gì ngạc nhiên, bởi chỉ 5 ngày sau đó giải hạng Nhất 2011 sẽ khởi tranh. Tuy nhiên, ngoài trận đấu dễ dàng 3-1 của V.Ninh Bình trước một Nam Định vừa rớt hạng với đội hình gần như toàn tuổi "teen"; chiến thắng của các CLB chuyên nghiệp còn lại đều hết sức chật vật. B.Bình Dương chỉ vượt qua chủ nhà Bình Định khít khao 2-1 nhờ công của tân binh đắt giá Leandro và tuyển thủ quốc gia Vũ Phong. Tại Quảng Ninh, Khánh Hòa thậm chí còn bị dẫn trước bởi chân sút khoác áo HPHN mùa rồi vừa quay về với đội bóng đất mỏ: Eduardo H.Furrier. Phải sang hiệp 2, hai ngoại binh Trindade và Agostinho mới mang về chiếc vé đi tiếp cho đội khách phố biển. Tương tự ĐKVĐ Cúp QG SLNA dù được chơi trên sân nhà nhưng đã phải hết sức vất vả trước sự chống trả kiên cường của đội khách hạng Nhất Quảng Nam và chỉ tìm được chiến thắng ở phút 89 bằng pha lập công của Trọng Hoàng.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều