Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

“Quả bóng vàng FIFA” lần đầu tiên chưa “tâm phục, khẩu phục”

08:01, 13/01/2011

Đây là năm đầu tiên giải thưởng “Quả bóng vàng FIFA” (FIFA Golden Ball) được trao dựa trên cơ sở hợp nhất giữa 2 giải thưởng cao quý nhất hàng năm: “Quả bóng vàng” (Ballon d’Or) của tạp chí bóng đá Pháp nổi tiếng France Football (ra đời từ năm 1956, do các nhà báo thể thao hàng đầu thế giới bầu chọn) và giải “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” (World Player of the Year) của FIFA (được trao lần đầu tiên vào năm 1991, do HLV trưởng và đội trưởng của 208 ĐTQG thành viên FIFA bỏ phiếu).

Đây là năm đầu tiên giải thưởng “Quả bóng vàng FIFA” (FIFA Golden Ball) được trao dựa trên cơ sở hợp nhất giữa 2 giải thưởng cao quý nhất hàng năm: “Quả bóng vàng” (Ballon d’Or) của tạp chí bóng đá Pháp nổi tiếng France Football (ra đời từ năm 1956, do các nhà báo thể thao hàng đầu thế giới bầu chọn) và giải “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” (World Player of the Year) của FIFA (được trao lần đầu tiên vào năm 1991, do HLV trưởng và đội trưởng của 208 ĐTQG thành viên FIFA bỏ phiếu). Kết quả Lionel Messi đã giành “Quả bóng vàng FIFA 2010” nhưng với số phiếu rất thấp và khít khao: chỉ 22,65% so với 2 người đồng đội ở Barcelona “Quả bóng bạc” Iniesta (17,36%) và “Quả bóng đồng” Xavi (16,48%).

 

Messi và Mourinho cùng nhau ẵm giải.

Nếu năm 2009 Messi thâu tóm tuyệt đối cả 2 danh hiệu “Quả bóng vàng” “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA” trong sự “tâm phục, khẩu phục” của toàn thế giới khi anh cùng Barca giành cú ăn 6 lịch sử, trong đó có danh hiệu cao quý VĐ châu Âu cấp CLB, thì lần này chiến thắng của tiền đạo 23 tuổi người Argentina lại gây bất ngờ và tạo nhiều tranh cãi. Bởi dù giúp Barca bảo vệ được chức VĐ La Liga nhưng lại ngôi VĐ Champions League, còn ở cấp độ ĐTQG trong khi Xavi và Iniesta góp công lớn mang về chức VĐTG cho ĐT Tây Ban Nha thì ĐT Argentina của Messi bị loại ở tứ kết, thậm chí cá nhân anh không ghi được bàn nào.

Thực tế, trong số 10 thủ quân của các ĐT lớn, chỉ có Robinho của Brazil và Arshavin của Nga là chọn Messi ở vị trí số một. Trong khi đó, Rio Ferdinand của Anh chọn Sneijder, còn Diarra (Pháp), Buffon (Italia), Philipp Lahm (Đức) và Ibrahimovic (Thụy Điển) đều chọn Andres Iniesta. Thủ quân Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha thì chọn Xavi, tiếp theo là đồng đội ở Real Madrid, Iker Casillas và cuối cùng là Sneijder (đáng ngạc nhiên là thủ quân Casillas của Tây Ban Nha lại không chọn bất cứ người đồng đội nào ở Barca mà bỏ phiếu lần lượt cho Robben, Sneijder và Ronaldo. Riêng đội trưởng của ĐTVN, Nguyễn Minh Phương chọn Xavi đoạt Quả bóng vàng). Còn với các HLV thì ngoài Del Bosque của ĐT Tây Ban Nha và Menezes của Brazil, các nhà cầm quân ĐTQG tên tuổi khác đều không chọn Messi cho danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2010”. Cụ thể, HLV Fabio Capello của ĐT Anh chọn Iniesta, Laurent Blanc (Pháp) và Joachim Loew  (Đức) chọn Xavi, Cesare Prandelli (Italia) chọn Sneijder (HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto chọn đồng hương Ronaldo).

 

Thậm chí, “người đặc biệt” Mourinho, “HLV xuất sắc nhất 2010” nhờ thành tích giúp Inter giành cú ăn ba, còn cho “việc Xavi không được trao Quả bóng vàng là bất công”. Đồng ý kiến còn có 2 huyền thoại Johan Cruyff và Michel Platini. Dư luận cũng thắc mắc về việc 2 cầu thủ xuất sắc nhất của VCK World Cup 2010 là Forlan của ĐT Uruguay và Sneijder của tuyển Hà Lan, thậm chí không có tên trong danh sách rút gọn cuối cùng.

 

Thực ra trong một năm không có một ngôi sao thực sự nổi trội lên hẳn, sự phân tán ý kiến này là không có gì ngạc nhiên, đặc biệt khi năm nay lần đầu tiên diễn ra sự hợp nhất của 2 phương thức, 2 đối tượng bầu chọn. Quan điểm của các HLV, cầu thủ - những người trong cuộc - thường dựa trên “lý tính” và căn cứ trên thành tích, phong độ, sự đóng góp và thành tích của các ngôi sao cùng ĐTQG. Còn các nhà báo lại thiên về cảm tính và tài năng thiên bẩm, phẩm chất thiên tài cùng những màn trình diễn tuyệt vời, đầy cảm hứng của Messi ở cả CLB Barcelona lẫn ĐT Argentina tại Nam Phi đã chinh phục họ. 22,65% người tham gia bầu chọn ủng hộ Messi cũng có cái lý của họ khi năm 2010 ngôi sao này đã ghi tới 58 bàn thắng (trong đó có 56 bàn cho Barca). Còn Xavi và Iniesta đều có một năm rất thành công, đặc biệt là chiến tích VĐTG của Tây Ban Nha nhưng ở cấp CLB, trong nửa đầu mùa giải 2010, Iniesta bị chấn thương trong khi Xavi được HLV Guardiola cho nghỉ ngơi, không thể hiện được gì nhiều.

 

Mới 23 tuổi đã 2 lần liên tiếp là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và sở hữu mọi danh hiệu cao quý, Messi thật sự là một tài năng thiên bẩm, nhưng phải cần một danh hiệu VĐTG nữa cùng ĐT Argentina, anh mới có thể bước vào ngôi nhà huyền thoại để trở thành truyền nhân của Pele, Maradona.

Quý Chánh

 

 

 

Tin xem nhiều