Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải hạng Nhất quốc gia 2011 đã khởi tranh:
Đồng Nai lại hòa trong trận ra quân

10:01, 21/01/2011

Ngoài những vị trí quen thuộc, có 3 gương mặt mới trong đội hình xuất phát của chủ nhà Đồng Nai (ĐN): bộ đôi tân binh người Brazil, tiền đạo Rafael (17) và tiền vệ trụ Bruno, cùng trung vệ Bá Tùng (sau 4 năm rời ĐN, cầu thủ người Chơro ở Định Quán này vừa trở về từ Cần Thơ và đã lấy luôn suất đá chính từ trận gặp HPHN ở vòng 1/16 Cúp QG).

Ngoài những vị trí quen thuộc, có 3 gương mặt mới trong đội hình xuất phát của chủ nhà Đồng Nai (ĐN): bộ đôi tân binh người Brazil, tiền đạo Rafael (17) và tiền vệ trụ Bruno, cùng trung vệ Bá Tùng (sau 4 năm rời ĐN, cầu thủ người Chơro ở Định Quán này vừa trở về từ Cần Thơ và đã lấy luôn suất đá chính từ trận gặp HPHN ở vòng 1/16 Cúp QG).

 

Trong khi đó đội khách, sau hàng loạt cuộc "chảy máu" đã thực sự không còn là CLB thành Nam lừng lẫy, cho dù là so với chính một Nam Định (NĐ) đứng chót V-League năm rồi. Những cái tên từng là tuyển thủ U.23 Lương Phúc, Chu Ngọc Anh, Hoàng Nhật Nam (anh em sinh đôi với Hoàng Danh Ngọc) còn sót lại không sao gánh đỡ nổi cả đội hình quá non nớt. Về ngoại binh, do đăng ký trễ (vì khó khăn về tài chính, mãi đến tận trước ngày khai mạc giải, Nam Định mới "năn nỉ" được nhà tài trợ cũ Mikado quay lại) khiến cả Ikenna và Rafael đều chưa kịp hoàn tất thủ tục, nên chỉ có mỗi cựu binh tiền vệ Gapsaad ra sân. Chính vì vậy, ĐN hoàn toàn làm chủ trận đấu trong suốt hiệp I với ít nhất 2 cơ hội mười mươi dành cho Bruno và Xuân Thành. Nếu bên cánh trái "cầu thủ xuất sắc nhất" VCK giải U.21 quốc gia Tuấn Anh liên tục khuấy đảo, gây khốn đốn cho 2 hậu vệ Xuân Hoàng và Anh Quang, thì bên cánh phải những pha tuôn biên của Lê Hữu Phát và Xuân Thành lại mang tính đột biến cao. Chính từ một pha thoát xuống căng ngang ở phút 28 của Phát "Lê", Xuân Thành bay người gần như sát mặt đất đánh đầu lái bóng vào góc xa, trái bóng từ từ lăn vào khung thành trong sự lỡ làng của thủ môn Nam Định nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó, suốt 45 phút hiệp đấu đầu tiên đội khách chỉ có một cú sút duy nhất.

Đội Đồng Nai (áo trắng) không thể chiến thắng trước đội Nam Định ở trận ra quân.

Không cụ thể hóa được ưu thế hơn hẳn, sang hiệp II ĐN phải trả giá. Phút 74 từ quả phạt góc Quang Thành đánh đầu đưa NĐ bất ngờ vượt lên. Từ thế chủ động sau bàn thua các cầu thủ ĐN trở nên lúng túng, may mắn phút 84, từ quả phạt trực tiếp Bruno sút phạt kỹ thuật giành lại 1 điểm. Như vậy, trong 4 mùa giải hạng Nhất liên tiếp gần đây, ĐN chưa bao giờ giành thắng lợi trong trận ra quân (năm 2008 hòa Tây Ninh 0-0, 2010 hòa trên sân Bình Định 1-1 và năm 2009 thua trên sân Tây Ninh 2-3). Tuy nhiên, điểm sáng ở bước khởi đầu năm nay là màn ra mắt khá thành công, được khán giả nhà thừa nhận của 2 ngoại binh đến từ Brazil. Ngay sau trận đấu, vào tối cùng ngày toàn đội ĐN đã đáp máy bay ra Hà Nội để làm quen với thời tiết vốn đang rất lạnh, hầu chuẩn bị cho trận gặp CLB Hà Nội (Viettel năm rồi) trên sân Hàng Đẫy vào chiều thứ hai tới.

 

***

Được chú ý nhất ở vòng đấu đầu tiên này là cuộc khởi đầu tham vọng chinh phục ngôi VĐ của "đại gia mới nổi" Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) trước H.Huế. Diễn biến và kết quả trên sân đúng với chênh lệch một trời một vực về hầu bao và chất lượng cầu thủ giữa đôi bên, SGXT dễ dàng có chiến thắng đậm 4-0. Cả 4 bàn thắng của SG Xuân Thành đều do công của các ngoại binh: Nsi - đồng vua phá lưới giải hạng Nhất mùa rồi trong màu áo Than QN - lập cú đúp và Moses nâng tỷ số lên 3-0 ngay trong hiệp I. Sang hiệp II dù chủ động chơi chậm để giữ chân nhưng đến phút 86, bản hợp đồng tai tiếng Lucas (vốn bị "cò" Trần Tiến Đại "hớt tay trên" của An Giang) vẫn ấn định chiến thắng 4-0.

 

Trong trận đấu sớm còn lại, chủ nhà Thái Sơn Quảng Nam (cũng được bầu Thụy của SGXT tài trợ) dù chiếm ưu thế hơn nhưng đã bị CLB Hà Nội của bầu Hiển cầm chân 0-0.

Trần Hải

 

     

 

Tin xem nhiều