
Chỉ còn 4 ngày nữa năm Canh Dần sẽ chính thức khép lại. Dấu son đậm nét nhất của thể thao Việt Nam (TTVN) trong năm này một lần nữa lại là điền kinh.
Tại ASIAD 16 - Quảng Châu 2010 chỉ có VN và Thái Lan (1V, 2Đ) là 2 nước Đông Nam Á giành được HC trong môn thi số một của Olympic này. Đáng nói, điền kinh là bộ môn gặp nhiều "trục trặc" nhất trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 16. Có hiểu những khó khăn, hy sinh mà Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện và đặc biệt là Vũ Thị Hương đã trải qua mới thấy hết ý nghĩa của những chiếc HC lịch sử.
Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi năm thứ 2 liên tiếp Vũ Thị Hương trở thành VĐV số 1 VN. Sau một năm 2009 được coi là cực kỳ thành công khi cô liên tiếp giành được những thành tích ấn tượng: phá kỷ lục ASEAN Indoor Games 3 ở nội dung chạy 60m, lập cú đúp HCV ở nội dung 100m và 200m tại SEA Games 25 và giành 2 tấm HCB tại giải vô địch điền kinh châu Á; năm 2010 với chiếc HCĐ ở cự ly 100m, Vũ Thị Hương đã đi vào lịch sử TTVN với tư cách là người mang về chiếc HC đầu tiên của điền kinh ở Á vận hội. 24 giờ sau đó lại là chiếc HCB đầu tiên của Trương Thanh Hằng ở nội dung 1.500m. Một chiếc HCB quý như vàng bởi đây là vinh quang cao nhất của điền kinh VN tại đấu trường ASIAD. Không chỉ vậy Hương còn đoạt HCB cự ly 200m, còn Hằng hoàn thành "cú đúp HCB" ở nội dung 800m. Từ vị trí thứ 3 ở cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu năm 2009, sau VĐV bơi lội Nguyễn Hữu Việt, năm 2010 Thanh Hằng đã vươn lên vị trí thứ nhì, chỉ kém Hương vỏn vẹn 5 điểm, để cùng độc chiếm 2 ngôi cao nhất.

Vũ Thị Hương - VĐV số 1 VN 2 năm liền.
Có một sự trùng hợp thú vị, cả 2 cô gái vàng của TTVN này đều cùng sinh năm Bính Dần (1986). Canh Dần vừa qua lại là năm tuổi, ấy vậy mà 2010 lại là năm đại cát với cả Hương và Hằng khi họ thực sự được thừa nhận là những "nữ hổ tướng" trên đường chạy châu lục trong năm con cọp. Tuy nhiên, không biết có phải nữ tuổi Dần thường lận đận, trắc trở hay không mà cả 2 cô gái vàng của điền kinh lại đều gặp bạc bẽo trong sự nghiệp. "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương khốn khổ lắm mới chia tay được với Thái Nguyên để về đầu quân cho An Giang, nơi cô được quan tâm, chăm sóc tốt hơn (tại Đại hội TDTT toàn quốc vừa qua Hương đã mang về cho "quê hương" mới cả 2 HCV và phá cả KLQG, kỷ lục SEA Games, đồng thời vượt qua cả thành tích đoạt HCV ASIAD 16 ở cự ly 200m). Câu chuyện ra đi khỏi TP. Hồ Chí Minh của Trương Thanh Hằng cũng ồn ào, vất vả không kém. Sau những bất đồng và không thống nhất được về chế độ đãi ngộ, tháng 4-2009 Hằng đã chính thức chia tay TP. Hồ Chí Minh để ra đầu quân cho Ninh Bình theo bản hợp đồng kéo dài 6 năm (2009-2014) với mức lương 16 triệu đồng/tháng (ở TP.Hồ Chí MInh tài năng này chỉ nhận được mức lương vỏn vẹn 2,7 triệu đồng/tháng, cùng "hứa hẹn" sẽ hỗ trợ thêm 10 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ) và sẽ đưa vào biên chế chính thức sau khi "treo giày" (trong khi TP.Hồ Chí Minh không thể giải quyết). Làm sao có thể trách Hương và Hằng khi đời VĐV vốn ngắn, với điền kinh lại càng bạc bẽo, khắc nghiệt. Với tài năng và sự hy sinh, cống hiến của mình, họ xứng đáng được đối xử trân trọng và nhận được những đãi ngộ ở mức cao nhất.
Trần Hải

![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











