Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 8-1, khai mạc Cúp Quốc gia 2011:
Đồng Nai sẽ tái lập thành tích năm rồi?

06:01, 08/01/2011

Năm ngoái, trong 7 cặp đấu ở vòng 1/16 diễn ra giữa các đội V-League và hạng Nhất chỉ có duy nhất một CLB hạng dưới giành thắng lợi đi tiếp, đó chính là Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B).

Thấy trò huấn luyện viên Trần Bình Sự có đối sách gì để vượt qua đội Hòa Phát Hà Nội trong chiều nay 8-1?.(Ảnh: H.A)

Năm ngoái, trong 7 cặp đấu ở vòng 1/16 diễn ra giữa các đội V-League và hạng Nhất chỉ có duy nhất một CLB hạng dưới giành thắng lợi đi tiếp, đó chính là Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B). Đáng chú ý, chiến thắng này lại diễn ra ngay trên sân Thống Nhất của Navibank SG, vốn khi ấy đang bừng bừng khí thế và tham vọng của một "đại gia" mới nổi vừa chuyển hộ khẩu vào TP.Hồ Chí Minh. Vòng đấu đầu tiên của Cúp QG năm nay ngoài trận Thái Sơn Quảng Nam - Cần Thơ, 9 trận còn lại đều là cuộc đối đầu giữa những đối thủ ở 2 hạng và xem ra xét tương quan, thiên thời, địa lợi cũng chỉ có ĐN (và Sài Gòn Xuân Thành) là hy vọng gây bất ngờ nhiều nhất. Bởi hầu như không có cửa cho 2 đội hạng Nhất: TP.Hồ Chí Minh và Tây Ninh khi phải làm khách tại Thanh Hóa và Khánh Hòa. Còn trong 6 đội hạng Nhất được chơi trên sân nhà thì An Giang, Bình Định, Huế, Than QN và tân binh Kiên Giang phải gặp những đội khách quá xương xẩu và nhiều tham vọng, theo thứ tự lần lượt: V.Ninh Bình, Vicem Hải Phòng, Navibank SG, ĐTLA, Hà Nội ACB. Trong khi đó, đối thủ của ĐN, Hòa Phát Hà Nội (HPHN), tuy không thiếu tham vọng (bằng chứng là họ đã bỏ ra 10 tỷ đồng để "chiêu binh mãi mã" cho mùa bóng mới), nhưng đây là đội bóng không có ngôi sao (ngoại trừ "ngựa chứng" Timothy) và thành tích mùa rồi rất khiêm tốn, chỉ về thứ 10 ở V-League. Ngược lại, phía chủ nhà ĐN, với sự hào hứng từ việc được chọn làm lễ khai mạc giải và trận đấu được truyền hình trực tiếp cả nước, chắc chắn các cầu thủ sẽ vào cuộc với tất cả hưng phấn. Dù 3 tân binh người Brazil: trung vệ Bruno, cùng 2 tiền đạo Santana và Ferrera chưa thể ra sân trong trận đấu chiều nay do chưa kịp có ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế), nhưng đội hình nội binh nòng cốt của ĐN vẫn giữ được nguyên vẹn. Ngoài 7 gương mặt được đôn lên từ đội trẻ, ĐN còn chào đón trở lại của 2 cựu binh: tiền đạo Lương Đình Khang trở về từ Tây Ninh và trung vệ người Chơro Bá Tùng từ Cần Thơ (năm 2006, cầu thủ quê Định Quán này rời ĐN đầu quân cho Tây Ninh rồi SG United). Với bước chạy đà khá tốt từ 2 giải tập huấn ở Vũng Tàu (thắng BR-VT, TDC Bình Dương, hòa An Giang) và Cúp Hoàng đế Quang Trung (thắng cả 2 đội chuyên nghiệp Navibank SG, Khánh Hòa; hòa chủ nhà Bình Định), cùng chiến tích VĐ U.21 quốc gia trước đó, đội chủ nhà hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả tích cực, mở màn cho mùa bóng mới. Đây còn là cuộc đối đầu giữa 2 HLV thuộc hàng lão làng của BĐVN: Trần Bình Sự và Nguyễn Thành Vinh.

 

Tuy nhiên, được chờ đợi nhất trong loạt trận mở màn Cúp QG 2010 chiều nay là cuộc ra mắt của đội bóng "100 tỷ" Sài Gòn Xuân Thành của HLV Lư Đình Tuấn trên sân Cao Lãnh. Dư luận rất nôn nóng chờ xem "dải ngân hà" của bầu Thụy: Phước Tứ, Đình Luật, Sỹ Mạnh, Minh Đức, Duy Quang, Huỳnh Kesley, Clayton, Moses... sẽ thể hiện ra sao.

 

Đông Kha

 

Tin xem nhiều