Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 22-1, bắt đầu V-League 2011:
Tất cả đều đáng xem

10:01, 21/01/2011

Khó có thể xác định đâu là trận cầu đinh của lượt đấu khai màn này, bởi tình cờ mà cả 7 cặp đấu của vòng 1 đều rất ngang ngửa, rất đáng xem.

Khó có thể xác định đâu là trận cầu đinh của lượt đấu khai màn này, bởi tình cờ mà cả 7 cặp đấu của vòng 1 đều rất ngang ngửa, rất đáng xem. T&T sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng cuộc đối đầu với CLB cùng thủ đô Hòa Phát (VTV trực tiếp 16g). Mùa rồi, lạ lùng là hễ cứ đội nào ra sân Hàng Đẫy với tư cách chủ nhà thì đội đó lại thất bại 1-2. Chiều nay, ĐKVĐ sẽ là chủ nhà. Trong khi đó á quân XMHP sẽ tiếp đội hạng 4 K.Khánh Hòa trong bối cảnh cả 2 đều suy yếu lực lượng rất nhiều so với năm rồi. Thay chỗ "đại gia" chuyển nhượng của XMHP năm nay chính là Navibank SG, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ khởi đầu chiến dịch trở thành thế lực mới của BĐVN bằng trận tiếp TĐCS Đồng Tháp. Năm rồi "đệ tam anh hào" Đồng Tháp từng đè bẹp đội chủ sân Thống Nhất đến 4-1 (và cũng thắng luôn trận lượt về trên sân nhà 2-1). Tuy nhiên, thời thế nay đã khác rất nhiều mà tiêu biểu là nội binh số 1 của đất Tháp Mười: Được Em, chiều nay sẽ đứng bên kia chiến tuyến chống lại CLB cũ. Nhiều khả năng Đồng Tháp sẽ lại nhận lãnh một thất bại tại sân Thống Nhất như cách đây đúng 2 tuần họ đã bị một đối thủ Sài Gòn khác là Xuân Thành loại ở vòng đấu mở đầu Cúp QG.

 

Chỉ cần quân tướng một lòng, V.Ninh Bình đủ khả năng cạnh tranh những thứ hạng cao nhất của V-League 2011.

(Ảnh : T.L)

2 đối thủ nhiều duyên nợ và cùng quyết tâm tìm lại thời hoàng kim là SHB Đà Nẵng và HAGL sớm đụng độ nhau ngay vạch xuất phát. Năm rồi, Đà Nẵng thắng cả 2 lượt trước HAGL ở V-League (trong đó có chiến thắng đậm 3-0 tại Chi Lăng) nhưng lại thua đau trên chấm luân lưu 11m ở bán kết Cúp QG. Một kết quả hòa chiều nay sẽ là thành công cho HLV Dusit. Hứa hẹn nảy lửa là cặp ĐTLA - SLNA. Trước một ĐTLA không còn bộ đôi công thần Tài Em - Minh Phương, SLNA đang quyết đòi lại món nợ thua 0-1 ngay trên sân nhà mùa rồi, nhưng nhiều khả năng một kết quả hòa tại Tân An như ở vòng 2 giải năm rồi sẽ lập lại. Trận B.Bình Dương - V.Ninh Bình cũng đầy hứa hẹn. Như Thành hẳn vẫn chưa quên thất bại 0-4 trong chuyến trở lại đất Thủ (cùng HLV Lê Thụy Hải) mùa rồi (và thua luôn 1-2 ở lượt về trên sân nhà). Với sự trở lại của HLV trẻ Nguyễn Văn Sỹ, V.Ninh Bình mong muốn làm BĐ một cách căn cơ hơn và một cuộc đòi nợ trước ƯCV Bình Dương sẽ là bước khởi đầu thuyết phục nhất. Cuối cùng, cũng ngang ngửa không kém là cuộc đối đầu giữa CLB suýt rớt hạng năm rồi LS Thanh Hóa với CLB vừa trở lại V-League Hà Nội ACB. Đây có thể coi là trận "chung kết ngược" sớm nhất của giải VĐQG 2011.

 

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều