Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ tối nay 18-12, bán kết lượt về: Việt Nam - Malaysia
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức"

09:12, 17/12/2010

Hành trình của đội tuyển Việt Nam ĐTVN tại AFF Cup 2010 như một đồ thị hình sin lên xuống đều đặn, cứ sau một trận hay là một thất bại. Bùng nổ trước Myanmar lại lập tức phơi áo trước Philippines, đánh bại đối thủ mạnh nhất bảng Singapore nhưng lại gục ngã dễ dàng trước một Malaysia non trẻ.

Quang Thanh vẫn phải băng bó ở chân.

Hành trình của đội tuyển Việt Nam ĐTVN tại AFF Cup 2010 như một đồ thị hình sin lên xuống đều đặn, cứ sau một trận hay là một thất bại. Bùng nổ trước Myanmar lại lập tức phơi áo trước Philippines, đánh bại đối thủ mạnh nhất bảng Singapore nhưng lại gục ngã dễ dàng trước một Malaysia non trẻ. Nếu quy trình này tiếp tục lập lại thì trận bán kết lượt về tối nay ĐT sẽ có chiến thắng. Nhưng thắng cũng chưa đủ mà phải bùng nổ với chí ít tối thiểu 2 bàn thắng trong 90 phút (và giữ sạch lưới) để trả đủ món nợ lượt đi rồi mới tính tiếp.

 

Trở lại với thất bại cay đắng ở Bukit Jalil 3 ngày trước, ngoài sự tự tin thái quá về chiến thuật và những sai lầm cá nhân thì nguyên nhân chính đến từ việc mất quá nhiều trụ cột. 1 đội hình 11 người mà mất đến 3 vị trí, lại đều là những vị trí then chốt, chắc chắn ảnh hưởng lớn đến sự vận hành lối chơi. Như một cỗ máy mất một lúc 3 ốc vít quan trọng sẽ không thể chạy trơn tru và nguy cơ trục trặc có thể ập đến bất cứ lúc nào. Như đã từng đề cập, lối chơi mà HLV Calisto xây dựng là tấn công từ 2 cánh, do đó vai trò của Quang Thanh và Việt Cường không chỉ giới hạn trong nhiệm vụ phòng thủ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức tấn công. Mất bộ cánh này chúng ta thấy Thành Lương và Vũ Phong "bơ vơ" như thế nào. Cả 2 cầu thủ thay họ đều không hoàn thành nhiệm vụ khi Huy Hoàng hoàn toàn xa lạ với vị trí bất đắc dĩ lần đầu tiên trong đời đảm nhận và không đủ thể lực để leo biên cũng như kỹ năng phối hợp. Đình Đồng còn thảm họa hơn khi mắc lỗi trong cả 2 bàn thua, bàn đầu chính từ cú đá phạt sau pha phạm lỗi của anh, còn bàn thứ 2 xuất phát từ cú tắc bóng không thành để đối phương triển khai pha dàn xếp. Việc không có Tài Em, Minh Phương phải lùi về đá trụ cũng ảnh hưởng đến sự vận hành chiến thuật và sức tấn công.

 

Tối nay Tài Em, Việt Cường sẽ trở lại nhưng Quang Thanh vẫn là dấu hỏi. ĐTVN sẽ không có cách chơi nào khác là tấn công, tấn công và tấn công để có bàn thắng giải tỏa ngay trong hiệp 1; nhưng đồng thời vẫn phải hết sức cảnh giác đòn phản công của Malaysia. Bởi với luật bàn thắng trên sân đối phương nếu để thủng lưới 1 bàn thôi sẽ là thảm họa, khi đó chúng ta phải ghi đến 4 bàn. Cần ghi bàn nhưng vấn đề gây đau đầu cho ông Tô sẽ là sẽ chơi với 1 hay 2 tiền đạo, nếu 1 thì giữ Anh Đức hay thay bằng Việt Thắng, còn 2 thì ai trong số 3 cái tên: Việt Thắng, Anh Đức và Quang Hải? (nếu sử dụng cặp Đức - Thắng thì Thắng phải đá cắm, Đức dạt biên gây rối chứ không phải ngược lại như tại Malaysia. Thực tế ở trận lượt đi Anh Đức đã không thực hiện được bất kỳ một pha dứt điểm nào). Ngoài ra, theo chúng tôi, nên để thủ môn Hồng Sơn trở lại trong khung thành bởi Tấn Trường cho thấy bị trạng thái tâm lý trước người Mã và sai lầm 3 ngày trước khó thể tiêu hóa được.

 

Như muốn thử thách trái tim người hâm mộ, cứ khi nào mọi người chuẩn bị ăn mừng một chiến thắng tưởng như dễ dàng thì ĐTVN lại làm cụt hứng; còn khi âu lo, hồi hộp, không dám chờ đợi thì họ lại bùng nổ. Hy vọng là tối nay cũng vậy, trong thế đã bị dồn vào chân tường các nhà ĐKVĐ sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình để bùng lên chơi với 200% khả năng sức mạnh. Khó, rất khó, nhưng "lửa thử vàng, gian nan thử sức", Mỹ Đình sẽ thiêu cháy Mã để một lần trả đủ cả vốn lẫn lãi trong tròn 1 năm qua!

Đông Kha

 

Tin xem nhiều