
Sau khi á quân Thái Lan và đội đồng hạng 3 bị loại, đương kim vô địch (ĐKVĐ) Việt Nam cũng suýt rời cuộc chơi và đang đứng trước "cơn bão chấn thương". Cho đến lúc này, Indonesia chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch của giải đấu Đông Nam Á lần thứ 8.
Sau khi á quân Thái Lan và đội đồng hạng 3 bị loại, đương kim vô địch (ĐKVĐ) Việt Nam cũng suýt rời cuộc chơi và đang đứng trước "cơn bão chấn thương". Cho đến lúc này, Indonesia chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch của giải đấu Đông Nam Á lần thứ 8.
Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt trên chảo lửa Bung Karno (sân Seneyan nổi tiếng trước đây), ở vòng bảng đội quân của cựu HLV tuyển VN A.Riedl chơi vũ bão như hổ đói lâu ngày. Là đội duy nhất toàn thắng cả 3 trận, ghi đến 13 bàn, bỏ xa tất cả các đội còn lại, cho thấy sức tấn công của Indonesia thật đáng sợ và rất đa dạng. Họ xuyên thủng 2 biên với tốc độ của Okto (10) và Ridwan (22), công phá trung lộ bằng sức mạnh của bộ đôi tiền đạo Gonzales (9) - Irfan (17), cùng kỹ thuật của đội trưởng Firman (15). Nói chung là người ta hầu như chưa thấy điểm yếu ở đội bóng này, đã vậy không như VN, Indonesia bảo toàn được nguyên vẹn lực lượng và còn được may mắn chơi cả 2 trận bán kết trên sân nhà. Tuy nhiên, chính sự thăng hoa và hy vọng quá lớn của các cầu thủ lẫn CĐV lại đang là nguy cơ đe dọa Indonesia. Ở một giải đấu đường dài mà để đi đến đích phải trải qua 7 trận liên tiếp, một đội bóng hưng phấn, bắt máy quá sớm, khả năng bất ngờ bị "đứng máy" vào lúc không ngờ hoàn toàn có thể xảy đến. Không phải vô cớ mà HLV Riedl cố gắng hạ nhiệt cho người Indonesia và các học trò "khi đã lọt tới vòng bán kết, mọi đội bóng đều có cơ hội chiến thắng ngang nhau. Lợi thế sân nhà cũng khiến áp lực tăng lên, bởi mọi CĐV đều mong chờ vào thắng lợi". Trong 8 kỳ giải thì đây đã là lần thứ 7 Indonesia có mặt ở bán kết, nhưng 6 lần trước đã có 3 lần họ bị chặn lại trước ngưỡng cửa chung kết.
Với Philippines thì việc lần đầu tiên sau 7 kỳ tham dự VCK giải VĐ ĐNA (giải 2008 không qua được vòng sơ loại) vào đến bán kết, sau khi đánh bại nhà ĐKVĐ ngay tại Hà Nội đã là kỳ tích (một doanh nhân Philippines đã thưởng 23.000 USD cho chiến tích này). Tất nhiên, sự lột xác thần kỳ này đến từ 8 cầu thủ nhập tịch (mà 7 trong số đó ra sân trong trận thắng VN), nhưng chính vì vậy mà họ sẽ là đội có tâm lý và nhuệ khí tốt nhất ở bán kết. Nếu tiếp tục chơi phòng ngự chặt chẽ, hợp lý, với sự xuất sắc của thủ môn Etheridge như trước VN; đứng vững được trước những đòn đánh phủ đầu và khiến Indonesia nôn nóng; anh em nhà Younghusband, cùng Christophe Gratwich, Aranetta... sẽ lại có cơ hội gây bất ngờ bằng đòn phản công "hồi mã thương". Nên nhớ, Philippines là đội bị thủng lưới ít nhất ở vòng bảng, chỉ duy nhất 1 lần trước Singapore.
Trong trận lượt đi tối nay, tuy thi đấu tại Indonesia nhưng Philippines vẫn được coi là đội chủ nhà, nếu tìm được một kết quả tốt thì trận lượt về chỉ cần ghi bàn, địa chấn sẽ xảy ra ở Bung Karno.
Trần Hải