Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ tối mai 15-12, bán kết lượt đi Malaysia - Việt Nam:
Đòi nợ cho các đàn em

07:12, 14/12/2010

Đúng vào những ngày này tròn 1 năm trước, ngày 17-12-2009, đội U.23 VN tràn trề tự tin bước vào trận chung kết SEA Games 25 gặp lại Malaysia, đối thủ đã từng thắng dễ 3-1 ở vòng bảng. Thế nhưng một cú sút không hiểm của Idlan Talaha ở phút 84 lại chạm chân trung vệ Xuân Hợp lăn thẳng vào lưới, trong sự chết lặng của SVĐ quốc gia Lào tràn ngập sắc đỏ VN.

Đúng vào những ngày này tròn 1 năm trước, ngày 17-12-2009, đội U.23 VN tràn trề tự tin bước vào trận chung kết SEA Games 25 gặp lại Malaysia, đối thủ đã từng thắng dễ 3-1 ở vòng bảng. Thế nhưng một cú sút không hiểm của Idlan Talaha ở phút 84 lại chạm chân trung vệ Xuân Hợp lăn thẳng vào lưới, trong sự chết lặng của SVĐ quốc gia Lào tràn ngập sắc đỏ VN. Giấc mơ tìm lại chiếc HCV SEAGames sau đúng 50 năm tưởng đã trong tay lại vụt bay. Đó là món nợ hằn sâu của BĐVN với Malaysia và của cá nhân ông Calsito với người đồng nhiệm Rajagobal. Tối mai những Tấn Trường, Thành Lương, Thanh Hưng, Đình Đồng, Trọng Hoàng sẽ có dịp gặp lại những cựu thù, bởi đối chiếu với danh sách dự SEAGames mà chúng tôi vẫn còn lưu giữ thì HLV Rajagobal mang tới AFF Cup 2010 tới 16/20 gương mặt từng đăng quang trên đất Lào năm ngoái. Điều này cũng có nghĩa là so với sự già dặn của ĐTVN với 10 nhà vô địch ĐNA là một đội chủ nhà hết sức non nớt, trẻ trung. Đây là đội hình nhằm hướng đến tương lai, cho tham vọng 2, 3 năm tới, nên việc Malaysia có mặt ở bán kết là điều bất ngờ với ngay chính bản thân họ, trong đó có sự giúp sức đáng kể loại người Thái của Indonesia. Nhưng chính đây là lợi thế tâm lý lớn cho thầy trò ông Rajagobal trong 2 trận bán kết với đội ĐKVĐ giải, vì họ hoàn toàn thoải mái, chẳng có gì để mất mà chỉ có được. Chẳng vậy mà những ngày này tại trụ sở của LĐBĐ Malaysia được viết dòng chữ: "To be champion, u must beat the champion" - Để trở thành nhà VĐ, bạn phải thắng đội VĐ.

ĐTVN nhận được sự chú ý khá đặc biệt của truyền thông Malaysia.

Với ĐTVN, lần này tâm lý các cầu thủ và dư luận không hề căng thẳng, âu lo như trước trận bán kết với nhà VĐ Singapore 2 năm trước. Một lần nữa chúng ta lại bước vào cuộc đối đầu với người Mã trong tư thế "kèo trên" (tại Cúp 1.000 năm Thăng Long ở TP.Hồ Chí Minh cách đây 2 tháng rưỡi, tuyển Olympic VN đã thắng U.23 Malaysia với rất nhiều gương mặt đang dự AFF Cup 2-0) nhưng đòn đau nhớ đời 1 năm trước trên đất Lào của chính HLV Calisto cùng ĐT U.23 vẫn còn nóng hổi nguyên đó. HLV Rajagobal, người đã thắng ông Calisto trong cuộc đấu trí tại SEAGames 25 đã chỉ rõ cho các học trò: "vũ khí chính của ĐTVN là tốc độ, nhất là những mũi tấn công từ 2 bên sườn". Đặc biệt lưu ý Minh Phương và Tài Em, vị HLV Malaysia bề ngoài có vẻ khiêm tốn, yếm thế này không giấu giếm, đối sách trước VN sẽ là cố gắng đẩy 2 tiền vệ cánh ra ngoài, đồng thời khóa chặt các tiền vệ trung tâm. Sẽ là một kịch bản như trận chung kết SEAGames 25 và tối mai lại có lợi thế sân nhà, Malaysia sẽ chơi pressing, đá rát làm chùn chân và phá tuyến giữa của VN, đồng thời buộc chúng ta phải chơi chậm theo đúng ý đồ của họ. Cùng với những Amri và các tiền vệ Amirulhadi (21), Safiq (8), Fakri (13), 2 cái tên đáng chú ý nhất của Malaysia là tiền đạo só 9 Idlan (người đã có 2 bàn thắng, trong đó có bàn bất ngờ mở tỷ số vào lưới đội chủ nhà Indonesia ở vòng bảng, đồng thời cũng chính là cầu thủ đã có pha va chạm khiến thủ môn Tấn Trường bị chấn thương và khởi phát bàn thắng sau đó vào lưới U.23 VN tại SEAGames năm ngoái) và thủ môn Khairul (mới 21 tuổi và vốn chỉ là thủ môn số 3 nhưng do 2 đàn anh chính thức bị chấn thương anh được đôn lên bắt chính và đã chơi cực kỳ xuất sắc tại ASIAD 16, đặc biệt là trong trận cầm hòa 0-0 với Thái Lan ở vòng bảng).

Sau vòng bảng đã có tổng cộng 41 bàn thắng được ghi (bảng A 25 bàn, bảng B 16 bàn), cùng 39 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Có 13 cầu thủ đang cùng có 2 bàn thắng, gồm 3 chân sút VN: Anh Đức, Trọng Hoàng, Vũ Phong; 5 của Indonesia: Irfan, Rifwan, Arif, Firman, Bambang; 2 của Malaysia: Mohd Amri, Idian; 1 của Philippines: Chris Greatwich. Riêng Sarayoot (Thái Lan) và Duric (SGP) đã bị loại khỏi cuộc đua.

 

Phía VN, ông Calisto cũng không giấu giếm ý đồ vẫn sẽ chơi thiên về tấn công để chí ít tìm kiếm lợi thế bàn thắng trên sân khách. Do đó nếu Tài Em không thể ra sân, thì người thay có thể sẽ là Thanh Hưng, một tiền vệ có thiên hướng tấn công, thay vì Minh Châu vốn chỉ chuyên đánh chặn, hỗ trợ phòng thủ.

Tuyển VN sẽ đòi được nợ cho các đàn em!

Đông Kha

 

 

 

 

 

          

                                                          

 

 

 

Tin xem nhiều