Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

VFF Sơn Hà Cup, 19 giờ tối nay 4-1: Việt Nam - Singapore
Lấy lại niềm tin

10:11, 03/11/2010

Thất bại 2 bàn không gỡ của ĐTQG chủ nhà trước đối thủ măng tơ Hàn Quốc (hầu hết là U.21), được coi là yếu nhất trong 3 khách mời, theo HLV Calisto là "rất tồi tệ". Theo ông, vấn đề không ở kết quả mà là cách thi đấu của đội tuyển.

Thất bại 2 bàn không gỡ của ĐTQG chủ nhà trước đối thủ măng tơ Hàn Quốc (hầu hết là U.21), được coi là yếu nhất trong 3 khách mời, theo HLV Calisto là "rất tồi tệ". Theo ông, vấn đề không ở kết quả mà là cách thi đấu của đội tuyển. Ngoại trừ Đào Văn Phong thay Quang Thanh ở hậu vệ phải, trong trận ra quân gặp U.23 Hàn Quốc, ĐTVN đã xuất phát với đội hình gần như là mạnh nhất, với 10/11 vị trí là các nhà VĐ AFF Cup 2008. Vậy mà họ nhập cuộc như một đội bóng vừa vội vàng gom quân. Vẫn nhược điểm cố hữu bắt máy chậm, phối hợp đội hình chệch choạc, rất nhiều đường chuyền hỏng hoặc gây khó cho đồng đội. Chỉ sang hiệp II, khi ông Calisto cùng lúc đưa Thành Lương thay Tấn Tài; Trọng Hoàng thay Minh Phương và Phước Tứ thay Minh Châu đảm đương vai trò tiền vệ trụ (đây là giải pháp thử nghiệm khá táo bạo khi lần đầu tiên ĐTVN đồng thời không có cả bộ tứ tiền vệ trung tâm Minh Phương, Tài Em, Minh Châu, Tấn Tài trên sân), VN mới chơi khởi sắc, gây được sức ép mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, kết quả lại là 2 bàn thua từ những sai lầm cá nhân của hàng thủ. Tinh thần, cách tổ chức lối chơi hợp lý, hiệu quả của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc là rất đáng ghi nhận, nhưng thực sự họ không có gì đặc biệt để ĐTQG VN phải phơi áo (trong năm nay, ĐT U.16 VN từng thủ hòa U.16 Hàn Quốc 3-3 để giành vé vào VCK châu Á và U.19 thắng U.19 Hàn Quốc 1-0 tại vòng loại châu Á, còn ĐT Futsal VN thắng đậm Hàn Quốc 7-3 tại VCK Futsal châu Á 2010). Nguyên nhân khiến ĐTVN đánh mất mình ở trận đấu này, theo chúng tôi, là do cách tiếp cận trận đấu, thông tin hầu hết các cầu thủ Hàn Quốc trong độ tuổi U.21 đã khiến các cầu thủ của ông Calisto nảy sinh tư tưởng chủ quan, khinh địch, thiếu sự tập trung cao nhất.

 

Trận gặp Singapore (SGP) tối nay là cơ hội để ĐT chủ nhà chuộc lỗi và lấy lại niềm tin. Dù vẫn chưa tập trung được đầy đủ đội hình mạnh nhất (do S-League 2010 chưa kết thúc hoặc HLV Avramovic muốn giấu bài?) nhưng với những gì SGP đã gây vất vả cho CHDCND Triều Tiên và chỉ chịu thua ở phút bù giờ, cho thấy đối thủ này vẫn vô cùng khó chịu như thế nào. Chỉ huy hàng thủ vẫn là trung vệ kỳ cựu Bennet đầy tỉnh táo, khôn ngoan (chỉ có thể thắng cầu thủ gốc Anh này bằng tốc độ và những pha bật tường nhanh, vặn sườn). Bàn mở tỷ số của SGP vào lưới CHDCND Triều Tiên từ cú bấm bóng tuyệt đẹp của tiền vệ gốc Trung Quốc Shi Jiayi để Duric bay người đánh đầu nối bóng cho thấy sự lợi hại của lối chơi phản công và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt của "Sư tử biển". Tiền đạo gốc Bosnia Duric này có thể coi là một "hiện tượng" khi anh đã 40 tuổi mà vẫn "chạy tốt", thậm chí "cày bừa" cực khỏe trong vai trò tiền đạo lùi. Chưa kể Fazrul Nawaz (10) và chân sút Agu Casmir vẫn chưa ra sân.

 

Trong thế phải thắng để khôi phục niềm tin nhưng bài toán khó nghĩ cho HLV Calisto trong trận đấu tối nay là làm sao không lộ hết tất cả bài, vì sau đây đúng 1 tháng cũng trên sân Mỹ Đình, VN và SGP sẽ lại gặp nhau trong trận đấu cuối cùng, có thể quyết định ngôi đầu bảng B của AFF Cup 2010. Về vấn đề này có vẻ như HLV cáo già Avramovic đã có những toan tính khi ông từng từ chối đưa ĐT Olympic Singapore dự một giải đấu ở Thái Lan với lý do 2 đội cùng bảng ở ASIAD 16, nhưng lại sẵn sàng nhận lời dự VFF Cup với ĐTVN (?).          

 Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều