
Tính cả trận đấu tối thứ năm rồi, trong vòng 2 năm qua, hai HLV được coi là "cáo già" của làng cầu Đông Nam Á (ĐNA) Calisto và Avramovich đã có tổng cộng 6 lần đối đầu nhau trong cả khuôn khổ các trận giao hữu lẫn chính thức, trong đó có đến 5 lần bất phân thắng bại, trận duy nhất phân định được thắng bại chính là chiến thắng tạo đà cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) bước lên ngôi cao nhất ĐNA.
Tính cả trận đấu tối thứ năm rồi, trong vòng 2 năm qua, hai HLV được coi là "cáo già" của làng cầu Đông Nam Á (ĐNA) Calisto và Avramovich đã có tổng cộng 6 lần đối đầu nhau trong cả khuôn khổ các trận giao hữu lẫn chính thức, trong đó có đến 5 lần bất phân thắng bại, trận duy nhất phân định được thắng bại chính là chiến thắng tạo đà cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) bước lên ngôi cao nhất ĐNA. Phần thắng sít sao đang nghiêng về cho ĐTVN và ông Calsito, nhưng trong cuộc đấu trí chuẩn bị cho AFF Cup 2010 thì vị HLV có khuôn mặt khắc khổ người Serbia lại đang là người có lợi thế dẫn điểm. Không coi trọng kết quả trận đấu với Singapore (SGP) cũng như ở giải đấu này - đó chỉ là cách nói. Bằng chứng cho việc ông "Tô" rất cần một chiến thắng trước người Sing - để tạo sự tự tin cho các cầu thủ khi gặp lại nhau trong cuộc đối đầu chính thức sau đây 1 tháng và nhất là cần xua tan dư luận hoài nghi sau thất bại trước U.23 Hàn Quốc - là đã quyết định giữ lại và tung ra sân cả Thành Lương và Trọng Hoàng, 2 tuyển thủ mà ngay hôm sau phải cùng ĐT Olympic lên đường dự Asiad 16 (lúc đầu ông "Tô" tuyên bố chỉ để Lương và Hoàng ra sân từ ghế dự bị trong trận đầu tiên gặp U.23 Hàn Quốc). Quyết tâm càng được thể hiện rõ khi để đối phó với một SGP thiếu vắng quá nửa đội hình chính 2 năm trước, đội chủ nhà đã xuất phát với toàn bộ 11 nhà VĐ ĐNA (chỉ một khác biệt duy nhất là không có Công Vinh). Thế nhưng dáng dấp của nhà VĐ chỉ được thể hiện trong hơn 20 phút đầu tiên và... hết. Thực sự ĐTVN, đặc biệt là tuyến giữa đã chơi tốt, hứng khởi, sáng tạo hơn hẳn so với trận gặp U.23 Hàn Quốc 2 ngày trước đó, nhất là ở giai đoạn nhập cuộc; nhưng bàn thắng ngược của SGP đã như một xô nước đá lạnh buốt dập tắt sự hưng phấn. Từ đó, ĐT bắt đầu rơi trở lại vào sự lẩn quẩn, bí rị.
Khâu dứt điểm thực sự trở thành "vấn nạn" ở ĐTVN. Hàng chục cơ hội của Quang Thanh, Thành Lương, Vũ Phong, Việt Thắng, Tấn Tài..., thậm chí trong tư thế cận thành hết sức trống trải, đều đưa bóng ra ngoài (bàn gỡ của Tài Em là từ cú phá bóng hụt của trung vệ đối phương, chứ không phải xuất phát từ một pha dàn xếp có ý đồ). Trong khi đó, suốt trận SGP hầu như chỉ có 2 cơ hội thì một đã thành bàn, còn cú dứt điểm thứ 2 may cho Hồng Sơn, bóng lại tìm đến đúng cột dọc.
Với việc HLV Calisto đã sử dụng tất cả những quân bài có trong tay (kể cả 2 "nhân tố" mới đối với ông Avramovich là Trọng Hoàng và Sỹ Mạnh), mọi điểm mạnh yếu của ĐTVN hầu như đã phơi bày ở giải đấu giao hữu này; trong khi đó SGP hầu như chưa lộ... một cái móng chân. Không chỉ chưa phải là lực lượng mạnh nhất mà lối chơi của SGP trong 2 trận vừa qua cũng chẳng rõ rệt, bởi trước Triều Tiên và VN họ chỉ chủ yếu chống đỡ chứ có chủ động triển khai thế trận đâu. Rõ ràng, mục tiêu của Avramovic ở giải đấu này là rèn quân, tích lũy thể lực và thăm dò; chứ chưa phải là định hình các vị trí chiến thuật, vận hành lối chơi như ĐTVN. Đi trước, nhưng Calisto lại đang có nguy cơ về sau trước Avramovic ở trận đánh lớn vào tháng sau.
Trần Hải


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



