Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League sáng qua:
Tân binh Tottenham cho nhà ĐKVĐ Inter "đo ván"

10:11, 03/11/2010

Hẳn Inter sẽ phải nhớ rất lâu cái tên cầu thủ chạy cánh Bale của Tottenham.

Hẳn Inter sẽ phải nhớ rất lâu cái tên cầu thủ chạy cánh Bale của Tottenham. Nếu ở lượt đi tại San Siro, Bale đã ghi một hat-trick trong hiệp II thì trận lượt về sáng qua, với những bước chạy thần tốc cầu thủ trẻ này tiếp tục là cơn ác mộng của hậu vệ Maicon khi xé nát hành lang cánh phải của Inter và thực hiện 2 đường chuyền quyết định giúp P.Crouch và  Pavlyuchenko lập công, mang về chiến thắng 3-1 thuyết phục cho tân binh Tottenham trước nhà ĐKVĐ châu Âu. Trước đó, Van der Vaart đã mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 18, tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn tại White Hart Lane (đây đã là bàn thứ 5 trên sân nhà của tiền vệ người Hà Lan kể từ khi chuyển đến từ Real).

 

Đây là chiến thắng ấn tượng nhất của Tottenham tại đấu trường châu Âu kể từ năm 1960 trở lại đây. Với chiến thắng này, Tottenham đã qua mặt chính Inter để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A (cùng 7 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại). Chỉ cần giành chiến thắng một trong hai trận còn lại trước Bremen hoặc Twente (lượt này Bremen bất ngờ thua Twente 0-2 ngay trên sân nhà), Tottenham sẽ đi tiếp.

 

Đối thủ vừa thắng Tottenham ở vòng 10 Premier League, M.U, cũng ghi được 3 bàn vào lưới Bursaspor ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Cả ba bàn thắng của M.U đều được ghi ở hiệp II, đầu tiên là Fletcher phá vỡ thế bế tắc, rồi 2 tân binh Obertan và Bebe ấn định chiến thắng 3-0. Với thắng lợi này M.U được 10 điểm, củng cố vững chắc ngôi đầu bảng C, nhưng vẫn phải chờ thêm một vòng đấu nữa mới có thể chắc chắn cầm vé đi tiếp khi hiện họ chỉ mới hơn đội xếp thứ ba Rangers 5 điểm (vừa thua đậm 0-3 trên sân đội đứng thứ nhì Valencia).

 

Tại bảng D, do Rubin Kazan và Panathinaikos chia điểm ở trận đấu sớm (0-0), nên chỉ cần vượt qua Copenhagen, Barcelona sẽ đặt chân vào vòng đấu loại trực tiếp trước lượt trận. Chính vì vậy, Barca đã tung ra đội hình mạnh nhất và Messi đã mở tỷ số ở phút 31. Nhưng chỉ 1 phút sau, đội chủ nhà đã cân bằng 1-1. Thậm chí, đội bóng xứ Catalan còn thoát thua khi trọng tài không công nhận một bàn thắng của đội bóng Đan Mạch. Barca đành phải chờ thêm ba tuần nữa mới có thể ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp (lượt trận thứ 5 diễn ra vào ngày 24, 25-11).

 

Tại bảng B, Lyon tuy thất bại 3-4 trên sân Benfica nhưng vẫn giữ ngôi đầu bảng, Schalke cũng thành công khi cầm hòa không tỷ số chủ nhà Hapoel Tel Aviv để tiếp tục đứng thứ nhì.

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều