
Trước khi điền kinh bước vào tranh tài, để kích thích tinh thần các VĐV, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã quyết định treo mức thưởng kỷ lục 100 triệu đồng cho chiếc HCV chạy tiếp sức (HCB 75 triệu, HCĐ 50 triệu) và 50 triệu đồng cho HCV các nội dung cá nhân (60% cho VĐV, 40% cho HLV).
Trước khi điền kinh bước vào tranh tài, để kích thích tinh thần các VĐV, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã quyết định treo mức thưởng kỷ lục 100 triệu đồng cho chiếc HCV chạy tiếp sức (HCB 75 triệu, HCĐ 50 triệu) và 50 triệu đồng cho HCV các nội dung cá nhân (60% cho VĐV, 40% cho HLV). Như vậy, nếu tính cả chế độ thưởng chính thức của Nhà nước, thưởng nóng của đoàn TTVN và nhà tài trợ, 1 VĐV điền kinh đoạt HCV tại ASIAD 16 sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên đến gần 200 triệu đồng. Trừ bóng đá, đây là mức thưởng lớn nhất cho các VĐV từ trước đến nay, đặc biệt với điền kinh lại càng là kỷ lục. Điều này hoàn toàn xứng đáng, đặc biệt là trong bối cảnh "cơn khát vàng" của đoàn TTVN tại Quảng Châu đang cháy bỏng hiện nay.
![]() |
| Lê Ngọc Phương (phải) nhất lượt thứ tư và lọt vào bán kết nội dung chạy 100 m diễn ra chiều thứ hai |
Càng sốt ruột hơn khi các đối thủ láng giềng ĐNA vẫn không ngừng thăng tiến. Riêng ngày thi đấu 20-11 là ngày thành công rực rỡ của Thái Lan khi đoạt thêm một lúc 6 HCV (1 taekwondo, 2 cầu mây và 3 đua thuyền buồm - môn vốn chưa từng là thế mạnh của người Thái), nâng tổng số HCV lên 7 chiếc và từ vị trí thứ 15 nhảy vọt lên hạng 6. Đến 18 giờ tối qua, với 5 HCV Malaysia đã vươn lên thứ 9;
Đã có thêm 3 đoàn có HC là Kyrgizstan, UAE (1 HCB) và
PHAN SƠN (từ Quảng Châu)













