Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 3, 01/04/2025, 22:26 En

19 giờ tối nay 6-1, Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Quá tam ba bận?

07:11, 06/11/2010

Dù hầu như đã không còn hy vọng giữ lại chiếc cúp (VN chỉ giành chức VĐ khi thắng đậm Triều Tiên 3 bàn cách biệt và đồng thời trong trận đấu trước đó SGP phải thắng U.23 Hàn Quốc - nhưng chỉ với tỷ số cách biệt tối thiểu) nhưng trận đấu tối nay có ý nghĩa tinh thần hết sức quan trọng đối với thầy trò ông Calisto.

Dù hầu như đã không còn hy vọng giữ lại chiếc cúp (VN chỉ giành chức VĐ khi thắng đậm Triều Tiên 3 bàn cách biệt và đồng thời trong trận đấu trước đó SGP phải thắng U.23 Hàn Quốc - nhưng chỉ với tỷ số cách biệt tối thiểu) nhưng trận đấu tối nay có ý nghĩa tinh thần hết sức quan trọng đối với thầy trò ông Calisto. Đây là cơ hội cọ xát quốc tế cuối cùng, một con dấu đóng lại bản báo cáo tổng kết quá trình đúng 2 tháng tập luyện, chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ chức VĐ AFF Cup. Với người hâm mộ, phải sau đây 26 ngày nữa mới có dịp gặp lại thầy trò ông Calisto trên sân Mỹ Đình trong trận ra quân ở bảng B AFF Cup 2010 gặp Myanmar.

 

Chỉ có một chiến thắng, ĐTVN (phải) mới xóa tan được hình ảnh nhạt nhòa, thất vọng trong 2 trận vừa qua

Có lẽ vì sự nhiệt tình và cũng dễ tính, trong 2 năm gần đây CHDCND Triều Tiên (chủ yếu là ĐT U.23) luôn là vị khách "chung thủy" của VFF. Tại T&T Cup 2008, ĐTVN và Triều Tiên hòa nhau 0-0 (Triều Tiên đứng cuối, VN thứ nhì sau ĐT Thái Lan). Hơn tháng rưỡi trước gặp nhau trong trận cuối cùng ở Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ĐTVN đã có màn thể hiện ấn tượng, chỉ thiếu mỗi bàn thắng nên lại đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng nhìn đội khách Đông Á đăng quang. Và tối nay, liệu có quá tam ba bận?

 

Nhìn chung, thành phần và lối chơi của Triều Tiên hầu như không có gì thay đổi so với tại Cúp Thăng Long. Một tập thể có tinh thần kỷ luật, ý chí thi đấu không khoan nhượng. Một lối chơi kỹ thuật dựa trên những pha phối hợp nhỏ và những đường chuyền có quỹ đạo khó chịu của các tiền vệ. Mũi nhọn nguy hiểm nhất của Triều Tiên là Ri Myong Jun (17), tuy nhiên ngòi nổ và nguy cơ tiềm ẩn của họ chính là 3 vị trí ở tuyến giữa: Al Il Bom (10),  Ri Jin Hyok (9) và Kim Kyong Il (23). U.23 Hàn Quốc đã chỉ rõ, bằng lối chơi áp sát, pressing từ giữa sân không cho 3 tiền vệ có kỹ thuật nhưng hạn chế sức mạnh này có thời gian và không gian xử lý bóng, lối chơi của Triều Tiên gần như bị vô hiệu hóa. Cũng từ bài học của các đàn em cùng dòng máu cho thấy nếu bị dùng tốc độ dồn ép, Triều Tiên rất dễ rối và phạm sai lầm, và đó là lúc cần mạnh dạn đột kích thẳng vào trung lộ.

 

 Chỉ có một chiến thắng, ĐTVN mới xóa tan được hình ảnh nhạt nhòa, thất vọng trong 2 trận vừa qua, để phần nào thanh thản bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Đỗ Cao

 

 

 

Tin xem nhiều