
Nếu không kể vị trí thứ 4 của đội tuyển (ĐT) miền Nam tại kỳ ASIAD lần thứ 4-1962 ở Jakarta - Indonesia (thua Malaysia 1-4 ở trận tranh HCĐ, đó cũng là thời kỳ hoàng kim của BĐ miền Nam khi trước đó 3 năm đã giành HCV SEAP-Games lần I-1959) thì đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại với đấu trường Á vận hội vào năm 1998 (ASIAD 13 tại Bangkok, Thái Lan) BĐ của nước VN thống nhất lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.
Nếu không kể vị trí thứ 4 của đội tuyển (ĐT) miền Nam tại kỳ ASIAD lần thứ 4-1962 ở Jakarta - Indonesia (thua Malaysia 1-4 ở trận tranh HCĐ, đó cũng là thời kỳ hoàng kim của BĐ miền Nam khi trước đó 3 năm đã giành HCV SEAP-Games lần I-1959) thì đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại với đấu trường Á vận hội vào năm 1998 (ASIAD 13 tại Bangkok, Thái Lan) BĐ của nước VN thống nhất lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, án ngữ cánh cửa vào tứ kết lại là cả một "ngọn núi". CHDCND Triều Tiên là một tên tuổi quá lớn của làng cầu châu Á. Riêng tại ASIAD 16 này, ĐT Olympic của họ đã chứng tỏ sức mạnh và tham vọng qua việc kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi tổng cộng 7 bàn (trận ra quân bất ngờ vượt qua "người anh em", đồng thời là ƯCV Hàn Quốc 1-0, rồi thắng Palestin và Jordan với cùng tỷ số 3-0) để dẫn đầu tuyệt đối ở bảng C, đồng thời là 1 trong 2 đội (cùng với Nhật Bản) vẫn giữ nguyên vẹn mành lưới. Mặc dù là ĐT Olympic nhưng có mặt ở Quảng Châu, Triều Tiên có đến 10 cầu thủ từng tham dự VCK World Cup 2010, trong đó có 3 hậu vệ trong đội hình chính. Ngoài 3 cầu thủ trên 23 tuổi được tăng cường là trung vệ đội trưởng Ri Kwang Chon (5, 25t - tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Hàn Quốc), Pak Nam Chong (16, 25t) - 2 cầu thủ đá chính ở Nam Phi; tiền vệ Kim Yong Jun (15, 27t); trong đội hình của HLV Jo Dong Soeb còn có các gương mặt rất đáng chú ý, đó là tiền đạo Kim Kuk Jin (11), tiền vệ Choe Kum Chol (17, ghi bàn trong cả 2 trận gặp Palestin và Jordan), Choe Myong Ho (8) và tiền đạo mới 18 tuổi nhưng cao 1,86m có khả năng không chiến rất tốt: Pak Kwang Ryong (10).
Trước đối thủ vượt trội như vậy, các cầu thủ O.VN phải phát huy sự tập trung cao độ, tinh thần quả cảm và kỷ luật đấu pháp chặt chẽ như trong trận gặp O.Iran, đồng thời tránh đến tối đa những sơ suất cá nhân. Còn muốn tạo nên bất ngờ, HLV Calisto phải có những miếng đánh bất thần, đột biến mà xem ra với quỹ thời gian 2 ngày nghỉ (ít hơn đối phương 1 ngày) là quá ít để trang bị. Đã vậy, chiều nay O.VN sẽ mất Ngọc Điểu (gương mặt đang rất nhiều khả năng được lên ĐTQG sau ASIAD) và Đình Tùng vì 2 thẻ vàng (thay tiền vệ Khánh Hòa trong vai trò đánh chặn có thể sẽ là cầu thủ của Than QN Bùi Văn Hiếu); 2 mũi nhọn Anh Đức và Đức Thiện thì bị chấn thương, trong đó con bài chiến thuật Đức Thiện hầu như chắc chắn không thể ra sân.
Thật tiếc, nếu O.VN chơi đúng sức trước Turkmenistan để giành vị trí nhì bảng thì đối thủ ở vòng 1/8 sẽ là "người quen" Thái Lan (nhì bảng F) dễ chơi hơn nhiều chứ không phải Triều Tiên. Nhưng giờ không phải là lúc quay đầu nhìn lại mà cần hướng về phía trước. 2 năm qua, BĐVN và Triều Tiên rất có duyên, trong 3 lần gỡ tại 2 kỳ VFF Cup và Cúp 1.000 năm Thăng Long, ĐTVN đều chưa một lần giành thắng lợi (2 hòa, 1 bại), liệu với ĐT Olympic HLV Calisto sẽ đòi lại món nợ? Một cơn địa chấn trên sân Yuexiu Stadium chiều nay là rất khó xảy ra, nhưng vẫn cứ hy vọng, chí ít dù có dừng bước, chia tay với giải cũng phải trong tư thế thẳng lưng, ngẩng cao đầu.
Quang Huy (từ Quảng Châu)






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






