Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vô địch U.21, rồi sao nữa?

10:10, 27/10/2010

Đã qua 10 ngày sau hào quang của chiếc cúp vô địch danh giá nhất trong các giải trẻ của bóng đá Việt Nam (BĐVN). Khi niềm vui lắng xuống, bình tâm lại, có không ít điều lại chợt lo.

Đã qua 10 ngày sau hào quang của chiếc cúp vô địch danh giá nhất trong các giải trẻ của bóng đá Việt Nam (BĐVN). Khi niềm vui lắng xuống, bình tâm lại, có không ít điều lại chợt lo.

 

Sau niềm vui nâng cúp VĐ U.21 lại là nỗi lo.

* "U" nào sau đây ?

 

U.21 đã là sân chơi cao nhất trong hệ thống các giải đấu BĐ trẻ. Với chức VĐ tại Gia Lai, BĐ trẻ Đồng Nai (ĐN) coi như đã "hết cỡ", chạm đỉnh; hoàn thành trọn vẹn, hoàn hảo một chu trình đầu tư, đào tạo. Đây thực sự là "thế hệ vàng" của BĐĐN khi cứ 3 năm lại mang về một chức VĐ: 2004: VĐ U.15; 2007: VĐ U.19 và 2010: VĐ U.21. Tuy nhiên, dù có một "hat-trick" liên tục như vậy, nhưng trên bản đồ BĐVN, ĐN chưa bao giờ được thừa nhận như là một trung tâm BĐ trẻ như SLNA, Đà Nẵng, Nam Định, Khánh Hòa... Đơn giản, bởi ở các địa phương ấy, ngay sau lứa cầu thủ tài năng này lập tức đã có lứa kế tiếp (có thể 2,3 năm liên tiếp đăng quang ở giải đấu cùng một lứa tuổi). Do đó. không khó hiểu khi quân của các "lò" này luôn là nguồn cung cấp liên tục, áp đảo từ ĐTQG, Olympic đến ĐT trẻ các lứa tuổi.

Trong khi đó, suốt gần một thập niên qua, ĐN chỉ cho "ra lò" thành công hầu như duy nhất mỗi một thế hệ, đó cũng chính là lớp năng khiếu chính quy đầu tiên của tỉnh. Sau lứa Đức Nhân, Thanh Thắng, Quốc Thịnh, Phạm Hữu Phát, Lê Hữu Phát... là một khoảng trống hụt hẫng, BĐ trẻ ĐN hầu như mất dạng - chứ đừng nói tái lập thành tích VĐ - ở các VCK U.15, U.19. Vậy bao giờ sẽ có lần thứ 2 BĐĐN bước lên ngôi cao nhất ở giải U.21 quốc gia, tuyến trẻ nào sẽ kế tục, tiếp nối thành tích? Niềm tin dường như đang được những người làm BĐ trẻ đặt vào lứa U.11 vừa đoạt chức á quân THCS Hội khỏe Phù Đổng năm rồi. Hy vọng là vậy!

 

* Đến nỗi lo giữ quân

 

Sau niềm vui lớn từ chức VĐ U.21 làm quên đi và chuộc lỗi với người hâm mộ về một mùa bóng hút chết của đội 1, thì giờ đây chính đội hạng Nhất ĐN.B phải đối mặt với nỗi lo: giữ chân cầu thủ! Đó là một nỗi lo hoàn toàn có thật. Từ chỗ vô danh, sau VCK vừa qua, chắc chắn những cái tên U.21 ĐN đã được giới "săn chân" cầu thủ ghi vào sổ tay, lưu vào bộ nhớ. Việc có đến 5 gương mặt được khoác áo ĐT U.21 VN là niềm vinh dự, tự hào, nhưng sau đó lại là nỗi lo ngay ngáy: nếu những Hữu Phát, Thanh Diệp, Thế Hưng, Tuấn Anh, Đức Nhân tiếp tục thành công, tỏa sáng tại giải U.21 quốc tế đang diễn ra, họ sẽ càng trở thành đối tượng mồi chài, chèo kéo của các đội bóng khác. Trong tình hình khan hiếm tài năng BĐ nội cũng như thị trường chuyển nhượng nhiễu nhương, giá ảo như hiện nay, với một CLB nhà nghèo như ĐN làm sao "đấu" lại để giữ quân khi mà một loạt các cầu thủ trẻ của "thế hệ vàng" đã và sẽ hết hạn hợp đồng đào tạo. Chỉ cần một cá nhân bị lôi kéo ra đi sẽ tạo nên hiệu ứng tâm lý dây chuyền tiêu cực, vô cùng bất lợi, khi mà mùa bóng mới chỉ chưa đầy 2 tháng nữa lại sẽ bắt đầu.

Liệu các cầu thủ trẻ và đội hạng Nhất ĐN sẽ đứng vững trước cơn thử thách ba đào mới đến từ chính vinh quang này?

ĐÔNG KHA

 

 

Tin xem nhiều