Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trái ngọt!

09:10, 18/10/2010

Sau cái năm 2005 "song hỷ long môn" đội U.15 lên ngôi vô địch quốc gia (VĐQG), còn đội 1 thăng hạng Nhất, thì năm 2010 này là năm đáng nhớ nhất của bóng đá Đồng Nai (BĐĐN) với 2 kết thúc đầy có hậu.

Sau cái năm 2005 "song hỷ long môn" đội U.15 lên ngôi vô địch quốc gia (VĐQG), còn đội 1 thăng hạng Nhất, thì năm 2010 này là năm đáng nhớ nhất của bóng đá Đồng Nai (BĐĐN) với 2 kết thúc đầy có hậu.

 

Đội hạng Nhất Đồng Nai - Berjaya (ĐN.B) lận đận, trầy trật, "cầm đèn đỏ" với nguy cơ rớt hạng lơ lửng trên đầu suốt 5 vòng đấu cuối, nhưng đã tận dụng được cơ hội cuối cùng để tự quyết số phận bằng chiến thắng vừa đủ 2-0 trước đối thủ trực tiếp Tiền Giang, trụ lại đúng vào phút chót, khiến SVĐ ĐN như mở hội trong chiều 21-8. Và bây giờ là khép lại mùa bóng bằng chức VĐ danh giá nhất của BĐ trẻ, cùng việc lần đầu tiên trong lịch sử có đến 5 chàng trai ĐN vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia. Mọi gánh nặng âu lo, thất vọng 2 tháng trước bỗng chốc tan biến, ở lại sau lưng, bởi niềm vui và tự hào quá lớn trước diện mạo tương lai của BĐĐN.

 

U.21 ĐN.B là "hiện tượng", bất ngờ lớn nhất của giải U.21 quốc gia lần thứ XIV năm nay.

U.21 ĐN.B là "hiện tượng", bất ngờ lớn nhất của giải U.21 quốc gia lần thứ XIV năm nay. Đó là sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng được đầu tư căn cơ đến nơi đến chốn; là kết quả thu hoạch của cả một quá trình ươm mầm, gieo trồng, chăm bón trong suốt gần một chục năm ròng. Mà trái ngọt đầu tiên là chức vô địch U.15 toàn quốc năm 2005 ở Nam Định, tiếp đó là vô địch U.19 năm 2007 tại Nghệ An (trận chung kết thắng chính đội chủ nhà SLNA do chính HLV Đinh Văn Dũng của đội U.21 hiện nay dẫn dắt) và bây giờ là giải đấu uy tín nhất, quan trọng nhất trong hệ thống BĐ trẻ VN. Gắn liền với 3 cột mốc ấy là 3 cái tên HLV trẻ "người Đồng Nai": Hoàng Ngọc Tuấn, Quách Hùng Bảo và Mai Thanh Hùng; trong đó phải ghi nhận công đầu của HLV Hoàng Ngọc Tuấn - người đã âm thầm, lặng lẽ "đãi cát tìm vàng", đặt những viên gạch nền móng đầu tiên - về cả chuyên môn lẫn nhân cách - cho lứa cầu thủ trưởng thành hôm nay; còn Mai Thanh Hùng chính là thế hệ đàn em, học trò của Quách Hùng Bảo ở ĐT Đồng Nai.

 

Ngoài sự đầu tư có hệ thống, liên tục, 2 yếu tố chính làm nên thành công của U.21 ĐN tại giải năm nay là lối chơi gắn kết với một đội hình đồng đều, cùng bản lĩnh, kinh nghiệm. Yếu tố đầu xuất phát từ việc các cầu thủ đã có cả quá trình dài ăn ý khi cùng chơi, cùng trưởng thành bên nhau từ niên thiếu. Còn yếu tố thứ 2, đúng là so với SLNA, Đà Nẵng, Nam Định, Bình Định, Khánh Hòa... ĐN chỉ là tân binh ở sân chơi đỉnh cao của BĐ trẻ U.21, bởi đây mới là lần thứ 2 góp mặt tại VCK sau lần đầu vào năm 2008 ở Bình Định; nhưng các cầu thủ trẻ ĐN không hề thua kém, nếu không muốn nói là có thừa kinh nghiệm trận mạc khi nhiều gương mặt đã được tin tưởng tạo điều kiện khoác áo đội 1 chinh chiến ở giải hạng Nhất nhiều mùa qua (thậm chí như Phạm Hữu Phát còn là cầu thủ nòng cốt, dẫn dắt lối chơi). Nếu không có một bản lĩnh, ý chí chiến đấu ngoan cường và tinh thần thép đã được tôi rèn trận mạc thì với bất kỳ một đội bóng nào cũng có thể đã buông xuôi sau khi bị đối phương gỡ hòa rồi 2 lần dẫn lại trong trận chung kết, chưa kể lại liên tục bỏ qua 4 cơ hội vàng mười trong đợt đấu cân não trên chấm 11m (ở vòng bảng các cầu thủ trẻ ĐN cũng đã từng 2 lần lội ngược dòng trong trận hòa Đà Nẵng, qua đó góp phần loại nhà ĐKVĐ).

 

Lẽ ra năm ngoái "thế hệ vàng" này của BĐĐN, với nguyên dàn cầu thủ vô địch U.19 năm 2007 cùng đạt độ chín, đã có thể tiếp nối cái chu kỳ "2 năm một chức VĐ" trên đất Thủ, nếu không có sự cố ở vòng bảng khiến bị loại.  Nói như vậy để thấy rằng chiếc cúp U.21 quốc gia 2010 không phải là một thành tích đột biến, một bất ngờ từ trên trời rơi xuống, mà đó là cây ngọt đến ngày hái quả. Vấn đề bây giờ là làm sao gìn giữ, "bảo quản" và "nhân giống" được những quả ngọt này, để tiếp tục có những lứa hậu bị tài năng.

Đông Kha

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều