Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thất vọng U.19 Việt Nam

09:10, 29/10/2010

Tại giải U.21 quốc tế năm ngoái diễn ra ở Bình Dương, ĐT U.19 - cũng với sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà, vừa đoạt HCĐ giải U.19 ĐNA trên sân nhà - là đội trám chỗ giờ chót thay cho ĐKVĐ U.21 Iran, nhưng đã làm lu mờ các đàn anh U.21 và trở thành hiện tượng của giải khi đi đến tận trận cuối cùng (chỉ chịu thua U.21 Trung Quốc 3-4 ở vòng bảng và 2-4 ở chung kết) trong 2 trận cầu đầy sòng phẳng, ăn miếng trả miếng.

Thầy trò HLV Triệu Quang Hà còn nhiều việc phải làm.

Tại giải U.21 quốc tế năm ngoái diễn ra ở Bình Dương, ĐT U.19 - cũng với sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà, vừa đoạt HCĐ giải U.19 ĐNA trên sân nhà - là đội trám chỗ giờ chót thay cho ĐKVĐ U.21 Iran, nhưng đã làm lu mờ các đàn anh U.21 và trở thành hiện tượng của giải khi đi đến tận trận cuối cùng (chỉ chịu thua U.21 Trung Quốc 3-4 ở vòng bảng và 2-4 ở chung kết) trong 2 trận cầu đầy sòng phẳng, ăn miếng trả miếng. Bằng lối chơi đầy cống hiến, nhiệt huyết và hết sức vô tư, các học trò của Quang Hà đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả và sự đánh giá cao của giới chuyên môn về tương lai đầy hứa hẹn. Tại giải U.21 quốc tế năm nay, ĐT U.19 càng được chờ đợi hơn bởi sau 1 năm được rèn luyện, cọ xát liên tục hẳn các cầu thủ trẻ đã lớn lên, trưởng thành hơn. Đặc biệt là chiến tích từng hạ U.19 Hàn Quốc 1-0 ở vòng loại giải VĐ U.19 châu Á và là một trong 2 đại diện của ĐNA (đội còn lại là Thái Lan) vừa dự VCK với một chiến thắng trước Jordan (2-1). Tuy nhiên, bất kể kết quả cuối cùng của thầy trò Triệu Quang Hà tại giải đấu này như thế nào thì ấn tượng lớn nhất đọng lại trong người xem vẫn là sự bức xúc và thất vọng về một lứa cầu thủ còn quá trẻ nhưng đã sớm có biểu hiện hư đốn.

 

Đúng là các cầu thủ U.19 đã "trưởng thành" thật! Tất cả những căn bệnh, khuyết tật, tiểu xảo của các đàn anh đều được họ tiếp thu và thể hiện đầy đủ trong trận ra quân gặp U.21 Singapore. Đầu tiên là cú đá phản lưới nhà từ... gần giữa sân vô tiền khoáng hậu và không sao lý giải nổi của trung vệ Thế Sơn (ngay sau đó cầu thủ của T&T này - CLB mà HLV Triệu Quang Hà đang phụ trách tuyến trẻ - được thay ra nhưng lại vẫn được đá chính trong trận gặp Malaysia). Sau đó là lối chơi thô bạo đầy ác ý với đủ ngón đòn đạp, đá, giật chõ; rồi ăn vạ, câu giờ; khiến ngay chính khán giả nhà phải phẫn nộ vì xấu hổ. Trận sau là sự khinh nhờn, chủ quan để thua Malaysia dẫn đến "huynh đệ" phải "tương tàn" sớm ở bán kết (trong khi U.21 vẫn cống hiến hết mình cho khán giả bằng lối chơi tận tình để giành chiến thắng 3-1 trước Thái Lan).

 

Tuy nhiên, điều thất vọng hơn là sự bao che của người thầy. Lẽ ra HLV Triệu Quang Hà phải chấn chỉnh lối đá láo của một số học trò ngay từ những biểu hiện "nóng đầu" đầu tiên, và hơn ai hết ông phải là người lớn tiếng phê phán nghiêm khắc nhất. Nhưng không! Ông thầy lại nuông chìu, bao biện là do tinh thần thi đấu quyết tâm và các cầu thủ còn quá trẻ (!?). Sao thế, "dạy con từ thuở còn thơ", chính vì các cầu thủ còn quá trẻ, còn chưa muộn mà càng cần phải nghiêm túc uốn nắn chứ. Lý giải về trận thua trên thế thắng trước U.21 Malaysia của HLV họ Triệu lại cũng khó chấp nhận khi ông cho rằng vì U.19 phải thi đấu nhiều giải liên tục. Xin thưa, U.19 tham dự vòng loại châu Á từ tháng 11 năm ngoái, còn trong năm nay U.19 chỉ dự 2 giải đấu nhưng giữa giải VĐ ĐNA trên sân nhà (vào cuối tháng 7-2010 với chỉ 4 trận đấu và VN đứng thứ 4/4 đội) và VCK châu Á cách nhau đến 3 tháng. Từ VCK ở Trung Quốc trở về (chỉ đá 3 trận) đến giải U.21 quốc tế, ĐT U.19 cũng có đến tròn nửa tháng hồi phục, chuẩn bị tại Thành Long (so với đội U.21 chỉ có... 4 ngày). Vậy có thể nói là U.19 phải thi đấu nhiều giải liên tục để bào chữa cho mọi sai lầm !?

Dương Cầm

   

 

 

Tin xem nhiều